Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Phép Lạ Đầu Tiên: Tiệc Cưới Tại Cana
Pastor Tan Thai · 7 tháng 6, 2014
Bài giảng khám phá phép lạ đầu tiên Chúa Jêsus thực hiện tại tiệc cưới Ca-na, khi Ngài hóa nước thành rượu. Phép lạ này không chỉ là việc kỳ diệu mà còn là biểu tượng sâu sắc về giao ước mới, về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh, và về tiệc cưới Chiên Con trong ngày cuối cùng.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về Tổng thống Thomas Jefferson, người đã cắt bỏ toàn bộ phép lạ khỏi Tân Ước để tạo ra một phiên bản Kinh Thánh theo ý ông. Người giảng lập luận rằng nếu phủ nhận phép lạ thì không thể còn gọi là tin vào Đức Chúa Trời, vì từ Cựu Ước đến Tân Ước, các phép lạ đều gắn liền với mục đích cứu rỗi và bày tỏ vinh quang Ngài. Phép lạ đầu tiên thường rất đặc biệt về hoàn cảnh và mục đích, như phép lạ Mô-se hóa nước sông thành máu tại Ai-cập để giải phóng dân sự Đức Chúa Trời.
Phép lạ đầu tiên của Chúa Jêsus xảy ra tại một tiệc cưới ở Ca-na xứ Ga-li-lê, khi tiệc bị thiếu rượu. Bà Ma-ri thưa với Jêsus về vấn đề này, nhưng Ngài trả lời rằng giờ Ngài chưa đến. Dù vậy, Ngài vẫn truyền những người hầu bàn đổ nước vào sáu bình đá dùng cho lễ rửa sạch, rồi Ngài hóa nước thành rượu — không phải rượu vừa vừa mà là rượu ngon nhất, loại thường được đãi đầu tiên trong tiệc. Việc Chúa Jêsus dự tiệc cưới bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chúc phước cho hôn nhân và chung vui với con người trong những dịp vui mừng của cuộc đời.
Phép lạ này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Những bình đá dùng cho lễ rửa sạch tượng trưng cho các nghi lễ Cựu Ước, và việc nước trong đó được biến thành rượu nói lên sự chuyển đổi từ giao ước cũ sang giao ước mới trong Đấng Christ. Kinh Thánh dùng hình ảnh tiệc cưới để mô tả mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài (Ê-sai 54:5), giữa Chúa Jêsus và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25-27), và về ngày cuối khi Chiên Con đón cô dâu của Ngài (Khải Huyền 19:7-9). Tiên tri Ê-sai đã tiên báo về tiệc yến vĩ đại này hơn 700 năm trước khi Đấng Christ giáng sinh.
Bài giảng cũng nhấn mạnh rằng ngay trong niềm vui của tiệc cưới, Chúa Jêsus đã suy nghĩ đến giờ đau thương mà Ngài phải chịu trên thập giá. Để nước được hóa thành rượu, thân Ngài phải bị treo trên cây gỗ và huyết Ngài phải đổ ra nơi đồi Sọ. Chúa đã uống chén đắng trên thập giá để những người tin Ngài có thể uống chén rượu mới ngọt ngào trong ngày tiệc cưới Chiên Con.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi cộng đồng đức tin suy ngẫm về ý nghĩa của Tiệc Thánh — khi uống chén rượu, tín đồ nếm được hương vị của giao ước mới và niềm vui của tiệc cưới ngày cuối. Lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời từ Cựu Ước sang Tân Ước được tóm gọn trong phép lạ đầu tiên này: Đấng Christ sẽ đổi mới mọi sự, biến nỗi đau thành niềm vui, biến nước thành rượu ngon nhất.
Chủ đề