VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Đón Nhận Nước Hằng Sống

Pastor Tan Thai · 18 tháng 5, 2014

Giăng 4:4-9Giăng 4:92 Sa-mu-ên 13:14-15Truyền Đạo 1:8Truyền Đạo 5:10-11Châm Ngôn 27:20

Bài giảng dựa trên Giăng 4:4-9 kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Chúa Jêsus Christ và người phụ nữ Sa-ma-ri tại giếng nước, làm nổi bật tình yêu thương và sự không kỳ thị của Chúa đối với phụ nữ và người bị xã hội ruồng bỏ. Qua hình ảnh 'nước hằng sống,' bài giảng chỉ ra rằng những nhu cầu vật chất đời này không bao giờ thỏa mãn được linh hồn con người, chỉ có mình Đức Chúa Jêsus Christ mới có thể lấp đầy sự trống vắng tâm linh đó.

Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh xã hội hiện đại về quyền bình đẳng của phụ nữ, đối chiếu với những vi phạm trầm trọng đang xảy ra tại các quốc gia hồi giáo như Nigeria (vụ bắt cóc 276 em gái bởi Boko Haram) và Sudan (phụ nữ mang thai bị xử tử vì không chối bỏ đức tin Cơ Đốc). Từ đó, mục sư dẫn hội chúng đến với gương mẫu của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng trong suốt thời kỳ người phụ nữ bị xem thấp hèn nhất, vẫn đối xử với họ bằng sự tôn trọng, nhân hậu và tử tế. Theo sách Lu-ca, có 24 lần Chúa gặp gỡ hoặc nói về phụ nữ và tất cả đều thể hiện sự yêu thương chân thành.

Cuộc gặp gỡ tại giếng nước Si-kha được phân tích trong bối cảnh thù hằn sâu sắc giữa người Do Thái và người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus Christ có chủ ý chọn đi ngang qua xứ Sa-ma-ri, và khi ngồi nghỉ bên giếng lúc giữa trưa, Ngài chủ động nói chuyện với người phụ nữ vốn bị xã hội cô lập vì đời sống đạo đức sai trái. Ngài đã vượt qua bốn rào cản: chủng tộc, phong tục văn hóa, giới tính và đạo đức, làm gương cho người tin Chúa biết đối xử tử tế và bình đẳng với mọi người bất kể hoàn cảnh.

Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào hình ảnh 'nước hằng sống' mà Đức Chúa Jêsus Christ hứa ban. Cũng như nước vật chất không thể thỏa mãn cơn khát mãi mãi, những nhu cầu vật chất và quan hệ của đời này — tiền của, quyền thế, sắc đẹp, bằng cấp, hay các mối quan hệ — đều không bao giờ đủ. Sách Truyền Đạo (1:8; 5:10-11) và Châm Ngôn (27:20) cũng xác nhận điều này: lòng người không bao giờ thỏa mãn với những điều thế gian mang lại.

Mục sư dẫn nhiều minh họa thực tế để khẳng định luận điểm này, bao gồm thống kê về tự tử ở Nam Hàn và Nhật Bản — những quốc gia phồn thịnh nhưng lại có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Câu chuyện của David Foster Wallace, một tác giả tài năng 43 tuổi từng phát biểu rằng 'mọi người đều thờ phượng' và cảnh báo về sự hủy diệt của việc thờ phượng vật chất, quyền lực hay sắc đẹp, rồi chính ông tự kết liễu cuộc đời chỉ ba năm sau, là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng không có Đức Chúa Trời, vật chất dư dật cũng trở nên vô nghĩa.

Bài giảng kêu gọi hội chúng nhìn nhận sự trống vắng tâm linh trong lòng mình và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là nguồn nước hằng sống duy nhất có thể thỏa mãn linh hồn đời đời. Tin Lành không chỉ dành cho người Do Thái mà còn cho mọi dân tộc, mọi người — kể cả người Sa-ma-ri và cả những người tội lỗi bị xã hội cô lập ngày nay. Sự thờ phượng thật không bị giới hạn bởi địa điểm hay sắc tộc, nhưng phải bằng tâm thần và lẽ thật.

Chủ đề

Nước hằng sống và sự thỏa mãn tâm linhThái độ của Đức Chúa Jêsus Christ đối với phụ nữSự không kỳ thị chủng tộc, giới tính và đạo đứcSự trống vắng của đời sống vật chất thiếu Đức Chúa TrờiTin Lành dành cho mọi người và mọi dân tộcThờ phượng bằng tâm thần và lẽ thậtSự cứu rỗi và đức tin nơi Đấng Christ