Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Đón Nhận Nước Hằng Sống
Pastor Tan Thai · 1 tháng 7, 2023
Bài giảng trình bày cuộc gặp gỡ giữa Đức Chúa Jêsus và người phụ nữ Sa-ma-ri tại giếng nước, cho thấy tình yêu thương và sự không phân biệt của Chúa đối với phụ nữ, những kẻ bị xem thường trong xã hội. Thông qua câu chuyện này, giảng viên nhấn mạnh về nước hằng sống mà Chúa ban cho—một nhu cầu tâm linh sâu sắc của mỗi con người. Bài giảng kêu gọi tín nhân học hỏi gương của Chúa trong việc đối xử tử tế với phụ nữ và nhận lãnh nước hằng sống để thỏa mãn linh hồn.
Bài giảng mở đầu bằng cách đề cập đến tình trạng của phụ nữ trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở những quốc gia hồi giáo. Giảng viên kể lại những sự kiện thảm khốc xảy ra với phụ nữ—từ việc bắt cóc các em bé gái ở Nigeria bởi Boko Haram, đến trường hợp Meriam Ibrahim bị tử hình vì không chối đạo Chúa. Bối cảnh lịch sử cho thấy thân phận phụ nữ bị xem thấp hèn trong nhiều xã hội. Tuy nhiên, trong thời Chúa Jêsus, Ngài đã đối xử với phụ nữ một cách tử tế, nhân hậu và hòa nhã, khác hoàn toàn với thái độ xã hội khi đó.
Cuộc gặp gỡ tại giếng nước ở thành Si-kha mang tính chất cách mạng về xã hội lúc bấy giờ. Người phụ nữ Sa-ma-ri này bị xã hội khinh dễ vì đã có năm đời chồng và đang sống chung với một người không phải là chồng, nên bà phải ra giếng lấy nước vào lúc giữa trưa để tránh sự chê bai của những phụ nữ khác. Chúa Jêsus cố ý chọn đi qua xứ Sa-ma-ri để tiến hành cuộc gặp gỡ này, vượt qua bốn sự ngăn trở: sự kỳ thị chủng tộc, văn hóa, giới tính và đạo đức. Lời xin nước uống đầu tiên của Chúa không chỉ là một hành động đơn giản mà là cách khởi đầu cho cuộc trò chuyện sâu sắc hơn.
Giảng viên giải thích ý nghĩa của nước hằng sống mà Chúa nhắc đến. Nước là điều cần thiết cho sự sống của thân thể, nhưng nước hằng sống là điều cần thiết cho tâm linh. Giảng viên sử dụng nhiều ví dụ để minh họa rằng những nhu cầu vật chất của cuộc đời này không bao giờ được thỏa mãn—nó giống như uống nước mặn biển, càng uống càng khát. Từ việc nâng cấp từ điện thoại thường lên smartphone, từ nhà nhỏ lên nhà lớn, từ một mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, những thứ vật chất luôn tạo ra nhu cầu mới chứ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn vĩnh viễn.
Bài giảng đưa ra những dẫn chứng từ Kinh Thánh về sự không thỏa mãn của những nhu cầu vật chất, như những lời từ sách Truyền Đạo: "Mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe" và câu chuyện về Am-môn hãm hiếp em gái Ta-ma, cho thấy rằng khi con người bị thúc đẩy bởi những thứ vật chất hoặc mục đích sai lạc, tình yêu thương sẽ biến thành sự ghét bỏ. Giảng viên cũng trích dẫn từ bài phát biểu của tác giả David Foster Wallace, người cho rằng mọi người đều thờ phượng điều gì đó, và nếu ta thờ phượng tiền bạc, vật chất hoặc quyền lực, ta sẽ không bao giờ cảm thấy đủ.
Kết luận của bài giảng nhấn mạnh rằng chỉ có nước hằng sống—tức là mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus—mới thật sự thỏa mãn được nhu cầu tâm linh sâu sắc của con người. Những ví dụ về tỷ lệ tự tử cao ở các quốc gia giàu có như Nam Hàn và Hong Kong cho thấy rằng vật chất không thể mang lại hạnh phúc thật sự khi thiếu mục đích tâm linh. Bài giảng kêu gọi mỗi người phải quyết định sẽ thờ phượng điều gì, và khuyến khích tín nhân chọn Chúa Jêsus và nước hằng sống Ngài ban cho.
Chủ đề