VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Có Gì Tốt Từ Na-xa-rét?

Pastor Tan Thai · 27 tháng 4, 2014

Lu-ca 2:12Giăng 14:6Giăng 1:45Giăng 1:46Giăng 1:47-491 Sa-mu-ên 17:271 Sa-mu-ên 17:29-30

Bài giảng khám phá cuộc gặp gỡ đổi đời giữa Chúa Jêsus và các môn đồ đầu tiên, đặc biệt qua câu chuyện Na-tha-na-ên vượt qua thành kiến về Na-xa-rét để đến gặp Ngài. Sứ điệp nhấn mạnh rằng mối quan hệ cá nhân với Chúa Jêsus quan trọng hơn kiến thức hay triết lý, và thành kiến có thể ngăn cản chúng ta đến với Đấng Cứu Chúa.

Bài giảng mở đầu bằng những điều lạ thường trong cuộc đời Chúa Jêsus — Con Đức Chúa Trời đến thế gian không phải trong cung điện lộng lẫy mà trong chuồng chiên máng cỏ, là con của một người thợ mộc. Ngài không viết sách hay sáng lập học viện, nhưng phán rõ ràng trong Giăng 14:6 rằng Ngài chính là đường đi, lẽ thật và sự sống. Điều quan trọng là sự cứu rỗi không đến qua triết lý hay học thuyết khó hiểu, mà qua mối quan hệ cá nhân — điều mà mọi người, dù giàu hay nghèo, trẻ hay già, đều có thể kinh nghiệm được.

Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào cuộc gặp gỡ của Phi-líp và Na-tha-na-ên trong Giăng 1:45-49. Phi-líp hào hứng chia sẻ tin mừng lớn rằng họ đã tìm thấy Đấng Mê-si mà Môi-se và các tiên tri đã viết về. Tuy nhiên, Na-tha-na-ên chỉ nghe được một điều — địa danh Na-xa-rét — và lập tức đáp lại bằng câu mai mỉa: "Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?" Thành kiến về một ngôi làng nhỏ bé, vô danh đã khiến ông không thể nghe bất kỳ điều gì tốt về Chúa Jêsus.

Bài giảng phân tích sâu về bản chất của thành kiến — những ý kiến cố định, ăn sâu, khó thay đổi — hình thành từ kinh nghiệm quá khứ, từ lời người chung quanh, từ gia đình và văn hóa. Qua nhiều ví dụ sinh động như câu chuyện Đa-vít và anh cả Ê-li-háp trong 1 Sa-mu-ên 17, mục sư minh họa rằng thành kiến làm mù mắt, mù lòng chúng ta, và có thể gây xung đột trong gia đình, hội thánh lẫn xã hội. Nhiều người ngày nay cũng có thành kiến về đạo Chúa — gọi đây là "đạo ngoại quốc" hay dựa vào lỗi lầm của một vài tín đồ để từ chối cả Chúa.

Phản ứng của Phi-líp trước sự mai mỉa của Na-tha-na-ên là mẫu mực đáng noi theo: thay vì trách móc, ông mời bạn "hãy đến xem." Đức tin không thể chỉ được thừa kế từ cha mẹ mà phải được mỗi cá nhân xác nhận qua cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa. Na-tha-na-ên đã đến, và Chúa Jêsus không quở trách thành kiến của ông mà trái lại nhìn thấy điều tốt trong ông — lòng chân thật không gian dối. Cuộc gặp gỡ đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Na-tha-na-ên, người sau này trở thành một trong mười hai sứ đồ và đem Tin Lành đến tận miền bắc Ấn Độ.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: mỗi người đều có thể thay đổi khi chủ ý quyết định bỏ qua thành kiến. Mười một sứ đồ đều bỏ trốn khi Chúa bị bắt, Phi-e-rơ chối Chúa, nhưng tất cả đều được Chúa cho cơ hội mới. Vì vậy chúng ta cũng cần sẵn sàng bỏ qua thành kiến để đến với Chúa, và để cho anh chị em chung quanh những cơ hội mới.

Chủ đề

Cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa JêsusThành kiến ngăn cản đức tinMối quan hệ cá nhân với Đấng ChristLời mời gọi 'hãy đến xem'Đấng Mê-si trong lời tiên triSự thay đổi cuộc đời qua đức tinTha thứ và cơ hội mới trong Chúa