VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Chúa Gọi Kẻ Có Tội: Ma-thi-ơ Người Thu Thuế

Pastor Tan Thai · 21 tháng 6, 2014

Ma-thi-ơ 9:9-13Mác 2:14-17Lu-ca 5:27-32Ma-thi-ơ 4:18-22Mác 1:16-20Lu-ca 5:1-11Giăng 21:1-3Lu-ca 19:2Lu-ca 4:14Lu-ca 5:17Ma-thi-ơ 16:25-26Lu-ca 9:23-24Ma-thi-ơ 6:24Lu-ca 5:28Lu-ca 5:29Ma-thi-ơ 9:11-13Rô-ma 3:10Rô-ma 3:231 Giăng 1:8

Bài giảng này khám phá sự kêu gọi của Ma-thi-ơ, người thu thuế bị khinh chê, trở thành môn đồ Chúa Jêsus. Qua câu chuyện đó, mục sư nhấn mạnh rằng Chúa đến để kêu gọi kẻ có tội, và mọi người đều cần sự cứu rỗi theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Bài giảng trình bày bối cảnh lịch sử và xã hội của nghề thu thuế trong thời đế quốc La-mã, giải thích tại sao Ma-thi-ơ (còn gọi là Lê-vi, con A-phê) bị dân chúng Do Thái xem là kẻ phản bội và đáng khinh chê. Không như những môn đồ làm nghề đánh cá có thể quay lại nghề cũ, Ma-thi-ơ đã cắt đứt hoàn toàn với nghề thu thuế khi theo Chúa, cho thấy mức độ cam kết tuyệt đối của ông.

Mục sư lập luận rằng quyết định theo Chúa của Ma-thi-ơ không phải là bồng bột hay cảm tính, nhưng là kết quả của một quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng. Ông đã nghe danh tiếng của Chúa Jêsus lan rộng khắp xứ Ga-li-lê, và có thể đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Quyết định của ông phản ánh sự lựa chọn giữa hai con đường: phục vụ tiền của hay phục vụ Đức Chúa Trời, như Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 6:24 và Lu-ca 9:23-24.

Khi những người Pha-ri-si chỉ trích Chúa Jêsus vì ngồi ăn với người thu thuế và kẻ có tội, Ngài đáp lại bằng hình ảnh thầy thuốc và bệnh nhân: người đến không phải để kêu người công bình nhưng kêu kẻ có tội (Ma-thi-ơ 9:12-13). Mục sư nhấn mạnh rằng căn bệnh thuộc linh của tội lỗi không thể chữa lành bằng học thức, đạo đức hay công đức, mà chỉ qua sự cứu chuộc của Chúa Jêsus trên thập giá.

Bài giảng thách thức hội chúng không dùng tiêu chuẩn đạo đức của con người để tự đánh giá mình đủ điều kiện vào thiên đàng. Kinh Thánh xác nhận rõ ràng trong Rô-ma 3:10, 23 và 1 Giăng 1:8 rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn đạo đức của con người thay đổi theo thời đại và xã hội, trong khi tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tuyệt đối và không thay đổi.

Mục sư kết thúc bằng cách mô tả ba loại người bệnh tâm linh: người không biết mình có tội, người biết nhưng không xem trầm trọng, và người biết nhưng không tin Chúa Jêsus có thể chữa lành. Hội chúng được kêu gọi đưa ra quyết định như Ma-thi-ơ — từ bỏ mọi sự để tin nhận Đấng Christ — thay vì giống như người Pha-ri-si chỉ nhìn thấy tội người khác mà không nhận ra tội chính mình.

Chủ đề

Sự kêu gọi làm môn đồÂn điển cứu rỗi dành cho kẻ có tộiTội lỗi và nhu cầu được cứu chữaQuyết định theo Chúa và giá phải trảTiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời so với tiêu chuẩn con ngườiThái độ của người Pha-ri-si và sự tự hào đạo đứcChúa Jêsus là Đấng Cứu Tội duy nhất