VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Gần Chúa, Gần Người Phối Ngẫu – Tập Giải Hòa

Pastor Tan Thai · 30 tháng 9, 2012

Ma-thi-ơ 12:25Rô-ma 14:19I Các Vua 3:16-27Ma-thi-ơ 5:23Ê-phê-sô 4:29Ê-phê-sô 4:32Châm Ngôn 2:6-9

Bài giảng này đề cập đến thực tế không thể tránh được của xung đột và bất hòa trong hôn nhân, đồng thời chỉ ra những cách thức sai lầm lẫn đúng đắn để giải quyết. Mục sư nhấn mạnh rằng hòa giải không có nghĩa là né tránh hay tranh thắng, mà là thảo luận trong tình yêu thương, sự kính trọng và phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng hai câu chuyện hài hước về bất hòa vợ chồng trong những việc tưởng như nhỏ nhặt, từ đó khẳng định rằng xung đột trong hôn nhân là thực tế không thể tránh khỏi. Mục sư trích dẫn chuyên gia tâm lý hôn nhân John Gottman để nhấn mạnh rằng những cặp vợ chồng cố tránh mọi bất hòa lại dễ dẫn đến ly dị hơn, và rằng việc đối mặt cùng giải quyết bất hòa đúng cách có thể giúp hôn nhân bền vững và sâu sắc hơn.

Bài giảng phân tích ba cách phổ biến mà vợ chồng thường dùng khi có bất hòa. Cách thứ nhất là né tránh, dẫn đến sự ấm ức tích lũy và có thể bùng phát sau nhiều năm. Cách thứ hai là cố chứng minh mình đúng người kia sai, được minh họa qua câu chuyện hai người đàn bà tranh giành đứa con trước vua Sô-lô-môn trong I Các Vua 3. Cách thứ ba và tốt nhất là thảo luận, thương lượng trong tình yêu thương và sự kính trọng, xem bất hòa như cơ hội để hiểu nhau hơn chứ không phải để dành phần thắng.

Bài giảng tiếp tục phân loại bốn kiểu bất hòa trong hôn nhân: những điều không đáng tranh cải, những điều cần thương lượng, những điều phải chấp nhận vì không thay đổi được, và những điều cần đưa đến Chúa để xin sự khôn ngoan. Mục sư kêu gọi cả hai vợ chồng có trách nhiệm hòa giải theo lời dạy của Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5:23 và Rô-ma 14:19, đồng thời nhắc nhở người chồng về trách nhiệm lãnh đạo trước mặt Đức Chúa Trời.

Phần kết thúc của bài giảng hướng người nghe đến việc thay đổi chính mình thay vì cố thay đổi người phối ngẫu, và nhấn mạnh rằng sự gần gũi với Đức Chúa Trời là nền tảng để vợ chồng có thể gần gũi với nhau hơn. Mục sư dẫn Châm Ngôn 2:6-9 để nhắc rằng sự khôn ngoan trong hôn nhân đến từ Chúa, và lời kêu gọi cuối cùng là hãy ngày càng gần Chúa hơn để hôn nhân ngày càng bền chặt hơn.

Chủ đề

Xung đột và bất hòa trong hôn nhânHòa giải và thương lượng giữa vợ chồngTrách nhiệm thuộc linh trong gia đìnhTình yêu thương và sự kính trọng trong hôn nhânSự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho đời sống hôn nhânThay đổi bản thân thay vì người phối ngẫuTránh né xung đột và hậu quả lâu dài