Được Tha Thứ Để Phục Vụ
Pastor Tan Thai · 18 tháng 4, 2021
Bài giảng dựa trên Giăng 21 khám phá câu chuyện Chúa Giê-xu hồi phục Phi-e-rơ sau khi ông chối Chúa ba lần, nhấn mạnh rằng sự tha thứ thật đòi hỏi ăn năn chân thật. Chúa không chỉ tha thứ mà còn trao lại chức vụ chăn bầy cho Phi-e-rơ, cho thấy tình yêu thương là động lực chính yếu của đời sống phục vụ.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh Giăng 21, khi Chúa Giê-xu hiện ra với bảy sứ đồ tại biển Ga-li-lê sau khi phục sinh. Trọng tâm là cuộc đối thoại giữa Chúa và Phi-e-rơ — người đã long trọng tuyên bố sẽ không bao giờ chối Chúa, nhưng rồi lại chối Ngài ba lần trong đêm Ngài bị bắt. Mục sư nhắc lại rằng không chỉ Phi-e-rơ mà cả mười hai sứ đồ đều bỏ trốn, thậm chí ngay đêm cuối cùng vẫn còn tranh cãi xem ai lớn hơn, chứng tỏ rằng sau ba năm theo Chúa, đời sống họ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.
Từ đó mục sư đặt ra vấn đề thực tiễn về điều kiện báp-têm trong hội thánh: không nên đòi hỏi người mới tin Chúa phải hoàn toàn thay đổi theo tiêu chuẩn chủ quan của người lãnh đạo trước khi nhận lễ báp-têm, vì ngay cả các sứ đồ sau ba năm theo Chúa vẫn còn sa ngã. Mục sư cũng đề cập đến vấn đề văn hóa hiện đại — xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, gia đình, xã hội thay vì nhận trách nhiệm cá nhân — để nhấn mạnh rằng ăn năn thật sự đòi hỏi thú nhận tội lỗi và không còn tự xem mình là nạn nhân.
Bài giảng phân biệt hai loại ăn năn dựa trên 2 Cô-rinh-tô 7:8-11: sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến hối cải và thay đổi, và sự buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự chết. Phi-e-rơ trong Giăng 21 đã chọn chạy đến với Chúa thay vì chạy trốn như trong Lu-ca 5, tiêu biểu cho sự ăn năn chân thật. Còn Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là ví dụ của sự buồn rầu theo thế gian chỉ đưa đến hủy diệt.
Phần trọng tâm thần học là ba câu hỏi của Chúa Giê-xu — ngươi có yêu Ta chăng? — được phân tích kỹ lưỡng. Chúa gọi Phi-e-rơ bằng tên cũ Si-môn, con Giô-na, nhắc ông nhớ lại sự tự tin kiêu ngạo trong con người cũ. Câu trả lời của Phi-e-rơ đã thay đổi: ông không còn so sánh tình yêu thương của mình với ai, chỉ trả lời khiêm tốn rằng Chúa biết con yêu Ngài. Chúa hồi phục ông bằng cách trao chức vụ chăn bầy — không phải vì ông xứng đáng, nhưng để mọi kết quả đều quy về vinh quang Chúa.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân xem xét lại tình yêu thương của mình đối với Chúa. Tình yêu thương là động cơ duy nhất thúc đẩy đời sống phục vụ và dâng hiến chân thật, như Phao-lô xác nhận trong 2 Cô-rinh-tô 5:14-15. Mục sư dẫn bài thánh ca Yêu Ta Chăng? của nhạc sĩ Trần Thượng Trí để mời gọi hội chúng đặt câu hỏi này cho chính mình và đáp lại lời Chúa bằng sự phó thác và trung tín.
Chủ đề