Được Đủ Mọi Phước Thiêng Liêng – Giao Ước Lạ Thường
Pastor Tan Thai · 14 tháng 7, 2018
Bài giảng khám phá ý nghĩa thần học sâu sắc của giao ước Đức Chúa Trời lập cùng Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 15, nơi chính Đức Chúa Trời đi qua các sinh tế bị cắt đôi thay vì Áp-ra-ham. Dưới ánh sáng Tân Ước, hình ảnh lò lửa bốc khói và ngọn lửa cháy phừng chỉ về sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá, qua đó mọi người ở trong Ngài nhận được đủ mọi phước thiêng liêng trên trời hoàn toàn duy bởi đức tin.
Bài giảng mở đầu bằng nền tảng từ Ê-phê-sô 1:3, nhấn mạnh rằng những người ở trong Đấng Christ được ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Mục sư chỉ ra rằng sứ đồ Phao-lô lặp đi lặp lại cụm từ 'trong Đấng Christ' ít nhất mười hai lần trong Ê-phê-sô đoạn 1, phản chiếu lời dạy của Đức Chúa Jêsus Christ trong Giăng 15:4 về việc cứ ở trong Ngài để kết quả. Các phước thiêng liêng này bao gồm được chọn để thánh hóa, được làm con nuôi, được cứu chuộc, được tha tội, được ân điển, được sự khôn ngoan, và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh.
Phần trung tâm của bài giảng phân tích câu chuyện giao ước trong Sáng Thế Ký 15. Áp-ra-ham đã chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời về hậu tự và đất đai gần hai mươi lăm năm mà chưa được ứng nghiệm, dẫn đến câu hỏi đầy nghi ngờ và mong mỏi. Mục sư giải thích tập tục lập giao ước thời cổ đại qua Giê-rê-mi 34:18-20: hai bên cắt con vật làm đôi và người lập giao ước đi giữa hai nửa xác thú, ngụ ý rằng nếu họ bội bạc thì thân thể mình sẽ bị cắt đôi như các con vật đó. Đây là hình thức thề hứa nghiêm trọng và đáng sợ nhất trong thế giới cổ đại.
Điều lạ thường và mang tính thần học vô cùng sâu sắc là trong Sáng Thế Ký 15:17, không phải Áp-ra-ham mà chính Đức Chúa Trời, qua hình ảnh lò lớn bốc khói và ngọn lửa cháy phừng, đi ngang qua các sinh tế bị cắt đôi. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời tự đặt mình vào vị trí của người hầu thấp kém, cam kết rằng nếu giao ước không được thực hiện, dù bởi Ngài hay bởi hậu tự Áp-ra-ham, chính Ngài sẽ chịu chết và bị dứt bỏ. Đây là một giao ước hoàn toàn một chiều và vô điều kiện, hoàn toàn dựa trên tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời.
Phần ứng nghiệm của giao ước được trình bày qua sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì hậu tự Áp-ra-ham không giữ trọn lời giao ước, chính Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã chịu chết trên thập tự giá. Bóng tối bao phủ khắp xứ trong Mác 15:33-34 và tiếng kêu 'Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?' phản chiếu hình ảnh bóng tối kinh hãi trong Sáng Thế Ký 15:12. Tiên tri Ê-sai 53:8 đã báo trước rằng Người Tôi Tớ sẽ bị cắt đứt khỏi đất người sống vì tội lỗi dân Ngài. Chính sự chết thay thế này làm trọn lời giao ước lạ thường mấy ngàn năm trước.
Bài giảng kết luận bằng lời kêu gọi sống bởi đức tin. Như Áp-ra-ham không làm gì để có được con trai, đất đai, hay hậu tự đông như sao trên trời ngoài việc tin nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ cũng không có công đức hay khả năng nào để được nhận các phước thiêng liêng trên trời. Tất cả đều hoàn toàn duy bởi đức tin, duy bởi ân điển, để không ai có thể khoe mình. Hê-bơ-rơ 11:6 nhắc nhở rằng không có đức tin thì không thể ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời.
Chủ đề