Được Đủ Mọi Phước Thiên Trên Trời – Được Chọn (Phần 2)
Pastor Tan Thai · 23 tháng 6, 2018
Bài giảng này giải thích giáo lý về sự tiền định và chọn lựa của Đức Chúa Trời dựa trên Ê-phê-sô 1:4-6, 11 và Rô-ma 8:28-30. Mục sư phân tích ba điều Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi: Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu, con người có sự tự do lựa chọn, và Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để được cứu. Bài giảng cũng giải đáp câu hỏi khó về sự công bình của Đức Chúa Trời trong sự chọn lựa và giải thích rằng ân điển chứ không phải công trạng là nền tảng của sự cứu rỗi.
Bài giảng thuộc loạt bài về Ê-phê-sô 1:3, tập trung vào ơn phước thiêng liêng là được Đức Chúa Trời chọn. Mục sư nhắc lại rằng thư Ê-phê-sô chia làm hai phần: đoạn 1-3 là phần giáo lý nền tảng và đoạn 4-6 là phần áp dụng thực tế. Giáo lý về sự tiền định và chọn lựa được xem là một trong những giáo lý khó hiểu và khó tin nhất, chỉ sau giáo lý về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, và đây là nền tảng để hiểu đời sống thuộc linh.
Mục sư trình bày ba điều Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi mà không hề mâu thuẫn nhau: thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu (Ê-xê-chi-ên 33:11; 2 Phi-e-rơ 3:9; 1 Ti-mô-thê 2:4); thứ hai, con người có sự tự do lựa chọn (Phục Truyền 30:19; Giô-suê 24:15; Giăng 6:37; Ma-thi-ơ 11:28); thứ ba, Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để họ được cứu (Giăng 15:16; 1 Phi-e-rơ 1:1-2; Công Vụ 13:48). Mục sư dùng ví dụ về bản tính tự nhiên của con chó chọn thịt thay vì rau để minh họa rằng bản tính tội lỗi của con người không thể tự mình quay về với Đức Chúa Trời nếu không được Đức Thánh Linh cảm động và kêu gọi.
Về thứ tự của sự cứu rỗi, mục sư dẫn Rô-ma 8:28-30 để cho thấy rằng Đức Chúa Trời định sẵn, kêu gọi, xưng công bình rồi mới làm cho vinh hiển. Đức tin để tin nhận Chúa bản thân nó cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-9), không phải xuất phát từ công trạng hay phẩm hạnh của con người. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời hoàn toàn dựa trên tình yêu thương và ân điển, không phải vì sự khôn ngoan, sắc đẹp, hay đức hạnh của người được chọn, như 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 dạy rõ.
Mục sư giải đáp câu hỏi về sự công bình của Đức Chúa Trời trong sự chọn lựa bằng cách phân biệt hai loại ân điển: ân điển chung ban cho mọi người (mặt trời, mưa móc, tài năng, sắc đẹp như Ma-thi-ơ 5:44-45 dạy) và ân điển đặc biệt ban cho những người Ngài đã định trước để tin nhận Chúa. Mục sư cũng nêu ví dụ về 25% tín đồ tại Việt Nam là người dân tộc thiểu số miền thượng du, những người bị xã hội khinh dễ, như một bằng chứng sống động rằng Đức Chúa Trời chọn theo tiêu chuẩn ân điển chứ không theo tiêu chuẩn thế gian.
Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở rằng người được Chúa chọn là người sẽ thưa 'Ý Cha được nên,' còn người không được chọn đến ngày phán xét sẽ nghe Chúa nói 'Ý ngươi được nên.' Sự hiểu biết giáo lý này không nhằm gây tranh cãi mà nhằm làm sâu sắc thêm lòng biết ơn, sự khiêm nhường, và niềm vui trong đời sống theo Chúa.
Chủ đề