VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Được Đủ Mọi Phước Thiên – Sự Tha Thứ

Pastor Tan Thai · 20 tháng 5, 2018

Ê-phê-sô 1:3Ê-phê-sô 1:4Ê-phê-sô 1:5Ê-phê-sô 1:7Ê-phê-sô 1:8Ê-phê-sô 1:9Ê-phê-sô 1:11Ê-phê-sô 1:13-14Ê-phê-sô 2:8-9Giăng 15:4Thi Thiên 130:3-4Mi-chê 7:18-19Ê-sai 55:6-71 Cô-rinh-tô 13:72 Cô-rinh-tô 5:14-15Lu-ca 7:36-50Lu-ca 7:37-38Lu-ca 7:44-46Lu-ca 7:47

Bài giảng tập trung vào sự tha thứ tội lỗi là ơn phước thiêng liêng quí báu nhất mà Đức Chúa Trời ban cho người tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ. Người tin Chúa đã nhận được sự tha thứ dư dật từ Đức Chúa Trời, nhưng thường không tha thứ cho người khác, bởi vì chưa thật sự kinh nghiệm sâu sắc tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài trong đời sống mỗi ngày.

Bài giảng mở đầu bằng nền tảng thần học từ Ê-phê-sô 1:3, khẳng định rằng người tin Chúa được ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng khi ở trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô liệt kê nhiều phước thiêng liêng trong Ê-phê-sô 1:3-14, nhưng mục sư tập trung vào sự tha thứ tội lỗi (câu 7) như là ơn phước đầu tiên và quan trọng nhất. Không được tha thứ thì không thể nhận được bất kỳ phước thiêng liêng nào khác, kể cả được làm con cái Đức Chúa Trời, dự phần cơ nghiệp, hay nhận lấy Đức Thánh Linh.

Bài giảng giải thích bản chất của sự tha thứ: tha thứ là chấp nhận trả giá cho sự mất mát mà người phạm lỗi đáng lẽ phải chịu. Đức Chúa Jêsus Christ chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta, đó là sự tha thứ cao cả nhất. Mục sư dùng các ví dụ thực tế như bộ quần áo bị hư, chiếc nhẫn đính hôn bị mất, và các câu chuyện về hôn nhân tan vỡ vì không ai chịu nhận lỗi để minh họa rằng tha thứ đòi hỏi sự chấp nhận thiệt thòi và đòi hỏi tình yêu thương thật sự.

Mục sư nêu nghịch lý là mọi người đều muốn được tha thứ nhưng lại rất khó tha thứ người khác. Câu chuyện của Hemingway về 800 người con trẻ chờ đợi cha tha thứ, và câu chuyện trong Lu-ca 7 về người phụ nữ xấu nết hết lòng yêu thương Chúa Jêsus vì bà được tha thứ nhiều, đều minh họa rõ nhu cầu phổ quát của con người về sự tha thứ và sức mạnh biến đổi của nó.

Lý do chính khiến người tin Chúa khó tha thứ được xác định là sự nghèo nàn tâm linh: họ chưa thật sự kinh nghiệm sâu sắc sự tha thứ quá lớn của Đức Chúa Trời dành cho mình mỗi ngày. Người giàu có về tâm linh, tức là người đã kinh nghiệm đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời, sẽ dễ dàng tha thứ như người tỉ phú dễ dàng bỏ qua một chiếc nhẫn bị mất. Tình yêu thương thật sự luôn đi liền với sự tha thứ, và tha thứ cần phải trở thành thói quen của con tim được tập luyện mỗi ngày.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tiễn: sự tha thứ là thói quen con tim đầu tiên và quan trọng nhất mà người tin Chúa cần phát triển. Khi thật sự hiểu rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ mình quá nhiều và đã ban cho mình mọi thứ phước thiêng liêng từ trời, thì tấm lòng sẽ lớn đủ và giàu có đủ để tha thứ người khác một cách chân thành từ tận đáy lòng.

Chủ đề

Sự tha thứ tội lỗi là ơn phước thiêng liêng quí báu nhấtĐủ mọi thứ phước thiêng liêng trong Đấng ChristTình yêu thương và sự tha thứ gắn liền với nhauSự nghèo nàn tâm linh ngăn cản người tin Chúa tha thứSự chuộc tội thay thế của Đức Chúa Jêsus ChristTha thứ là thói quen con tim cần được tập luyệnKinh nghiệm ân điển dẫn đến lòng tha thứ người khác