Được Chúa Chọn – Ba Câu Hỏi Khó
Pastor Tan Thai · 31 tháng 1, 2021
Bài giảng này dựa trên 1 Phi-e-rơ 1:1-2, khám phá giáo lý về sự chọn lựa (tiền định) của Đức Chúa Trời và ba câu hỏi khó thường gặp liên quan đến giáo lý này. Mục sư giải thích rằng sự cứu rỗi là công việc của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời, được ban cho bởi ân điển chứ không phải do công đức loài người, và người tin Chúa có bổn phận chia sẻ Tin Lành dù Đức Chúa Trời đã chọn trước.
Bài giảng là phần tiếp theo trong loạt bài về thư 1 Phi-e-rơ với chủ đề "Đức Tin Trong Lò Lửa." Mục sư giải thích rằng Phi-e-rơ viết thư này cho các tín đồ đang trải qua hoạn nạn, khó khăn vì đức tin, ví sự thử thách như lò lửa tinh luyện vàng bạc. Chính trong 1 Phi-e-rơ 1:1-2, mục sư tìm thấy hai giáo lý nền tảng: Ba Ngôi Đức Chúa Trời và sự chọn lựa — trong đó Đức Chúa Cha chọn (tiền định), Đức Thánh Linh kêu gọi và thánh hóa, còn Đức Chúa Jêsus Christ đổ huyết chuộc tội.
Câu hỏi thứ nhất được đặt ra là liệu sự chọn lựa của Đức Chúa Trời có công bình không. Mục sư lập luận rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là ân điển — tức là sự ban cho người không xứng đáng nhận — chứ không phải quyền lợi mà loài người có thể đòi hỏi. Dựa trên Rô-ma 9:14-18, Ê-phê-sô 2:8-9 và nhiều đoạn Kinh Thánh khác, mục sư chỉ ra rằng Đức Chúa Trời thường chọn những người yếu đuối, hèn hạ, bị khinh khi (như dân thiểu số miền thượng du tại Việt Nam), không phải theo tiêu chuẩn của thế gian. Công bình và ân điển là hai điều hoàn toàn khác nhau, và ai hiểu được ân điển sẽ không thể trách Đức Chúa Trời là bất công.
Câu hỏi thứ hai liên quan đến sự tự do lựa chọn của con người. Mục sư xác nhận con người có tự do chọn lựa, nhưng vì bản tính tội lỗi, con người không hề muốn và không có khả năng chọn Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:6-7). Đức Chúa Trời không tạo ra con người như rô-bô, nhưng sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, bản tính xác thịt đã khiến con người luôn nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì vậy, người được chọn là người mà Đức Thánh Linh mở mắt lòng để thấy giá trị của nước Trời và ơn phước trong Chúa, còn người không được chọn sẽ sống theo ý riêng mình đến ngày phán xét.
Câu hỏi thứ ba là: nếu Đức Chúa Trời đã chọn rồi, tại sao vẫn cần chia sẻ Tin Lành? Mục sư đưa ra bốn lý do: (1) Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ trong Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8); (2) Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động lòng người tin (2 Cô-rinh-tô 5:14-15), như gương của Anh-rê, Phi-líp và người phụ nữ Sa-ma-ri; (3) Được Đức Chúa Trời sử dụng trong công việc truyền giảng là một vinh dự chứ không phải gánh nặng (Rô-ma 10:13-15); và (4) Chia sẻ Tin Lành giúp tăng trưởng đức tin của chính người chia sẻ (Phi-lê-môn 1:6).
Bài giảng khép lại với sự kêu gọi mỗi tín đồ nhận thức rõ trách nhiệm chia sẻ Tin Lành không phải từ sự bắt buộc mà từ lòng biết ơn chân thành. Người tin Chúa đã nhận được ân điển thiêng liêng vô cùng quí báu, vì vậy cần bày tỏ lòng biết ơn qua đời sống làm chứng và chia sẻ đức tin với người chung quanh.
Chủ đề