VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Được Chọn

Pastor Tan Thai · 10 tháng 6, 2018

Ê-phê-sô 1:3Ê-phê-sô 1:4-6Ê-phê-sô 1:11Ê-phê-sô 1:13-14Ê-phê-sô 2:1-3Ê-phê-sô 2:8-9Ê-phê-sô 4:1-3Giăng 15:4Giăng 15:16Giăng 6:37Ma-thi-ơ 11:28Ê-xê-chi-ên 33:112 Phi-e-rơ 3:91 Ti-mô-thê 2:4Phục Truyền 30:19Giô-suê 24:151 Phi-e-rơ 1:1-2Công Vụ 13:48Rô-ma 8:28-30Thi Thiên 51:51 Cô-rinh-tô 1:26-311 Cô-rinh-tô 15:9-10

Bài giảng giải thích giáo lý về sự tiền định và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dựa trên Ê-phê-sô 1:4-6, nhấn mạnh rằng được Chúa chọn là ơn phước thiêng liêng vô cùng to lớn, hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương và ân điển Ngài. Bài giảng cũng lý giải tại sao giáo lý là nền tảng không thể thiếu cho đời sống đức tin thực tế.

Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi khiêu khích: "Giáo lý! Ai cần giáo lý?" Mục sư dùng Ê-phê-sô 1:3-14 làm nền tảng, chỉ ra rằng sứ đồ Phao-lô lặp đi lặp lại ít nhất 12 lần cụm từ "trong Đấng Christ" để khẳng định rằng mọi phước thiêng liêng đều đến từ việc ở trong Ngài. Giáo lý được ví như các định lý trong toán học hay vật lý — là nền tảng bất biến quyết định điều chúng ta tin, từ đó định hình thái độ, lời nói và hành động trong cuộc sống.

Bài giảng trình bày ba điều Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi mà thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn nhau: (1) Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu (Ê-xê-chi-ên 33:11; 2 Phi-e-rơ 3:9; 1 Ti-mô-thê 2:4); (2) con người có sự tự do lựa chọn (Phục Truyền 30:19; Giô-suê 24:15; Ma-thi-ơ 11:28); (3) Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để họ được cứu (Giăng 15:16; 1 Phi-e-rơ 1:1-2; Công Vụ 13:48; Ê-phê-sô 1:4-6; Rô-ma 8:28-30). Mục sư hứa sẽ giải thích vì sao ba điều này không hề mâu thuẫn.

Để minh họa ý nghĩa của việc được chọn, mục sư dùng hình ảnh hai phụ nữ thường dân Kate Middleton và Meghan Markle được các hoàng tử William và Harry chọn làm vợ, trở thành công chúa hoàng gia Anh. Mục sư hỏi: nếu được hoàng tử chọn đã là ơn phước lớn đến thế, thì huống chi được Đức Chúa Trời chọn để trở nên con nuôi Ngài trong Đấng Christ còn lớn hơn bao nhiêu lần? Điểm quan trọng được nhấn mạnh là hoàng tử còn chọn dựa trên nhan sắc và tài năng, còn Đức Chúa Trời chọn chúng ta hoàn toàn chỉ vì tình yêu thương và ân điển, không vì bất cứ điều gì nơi chúng ta.

Mục sư giải thích bản tính tội lỗi của con người qua hình ảnh con chó tự nhiên chọn dĩa thịt thay vì dĩa rau, cũng như lời dạy của Phao-lô trong Ê-phê-sô 2:1-3 rằng con người về bản tính tự nhiên là "con của sự thạnh nộ." Thi Thiên 51:5 và câu chuyện Ca-in giết A-bên được dùng để minh chứng rằng con người bẩm sinh mang bản tính tội lỗi. Vì vậy, khi một người nghe Tin Lành và cầu nguyện tin nhận Chúa, đó chính là kết quả của sự tác động của Đức Thánh Linh, là bằng chứng người đó đã được Chúa gọi và chọn từ trước sáng thế.

Bài giảng kết luận rằng việc hiểu đúng giáo lý về sự chọn lựa và tiền định giúp tín đồ sống với lòng biết ơn sâu sa, không khoe mình, và phục vụ Chúa từ động cơ yêu thương thật sự chứ không phải từ gánh nặng hay bổn phận. Rô-ma 8:28-30 được trích dẫn để khép lại bài giảng, xác nhận rằng những ai được Chúa gọi cũng đã được định sẵn, được xưng công bình và được làm cho vinh hiển.

Chủ đề

Sự lựa chọn và tiền định của Đức Chúa TrờiTầm quan trọng của giáo lý trong đời sống đức tinBản tính tội lỗi của con người và sự cần thiết của ân điểnPhước thiêng liêng cho người ở trong Đấng ChristÂn điển và tình yêu thương là nền tảng của sự cứu rỗiSự tự do lựa chọn của con người và chủ quyền của Đức Chúa TrờiThánh hóa và nhận làm con nuôi Đức Chúa Trời