Đứng Vững Trước Cám Dỗ
Pastor Tan Thai
Bài giảng này dạy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ ai để làm ác, mà cám dỗ đến từ những tư dục của chính con người. Theo Gia-cơ 1:13-15, quá trình cám dỗ có ba giai đoạn: tư dục, tội lỗi, và sự chết. Bạn cần nhận biết con đường rộng dẫn đến hư mất và chọn cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời.
Bài giảng khắc sâu lý thuyết về nguồn gốc và bản chất của cám dỗ dựa trên Gia-cơ 1:13-15. Đức Chúa Trời không bao giờ là nguồn của cám dỗ để làm ác, vì Ngài thánh khiết và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều ác nào. Thay vào đó, cám dỗ bắt nguồn từ những tư dục bên trong của mỗi con người, những ham muốn dục vọng xui giục ta đi vào tội lỗi. Nhận thức đúng đắn về điều này giúp bạn không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và thay vào đó chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.
Bài giảng trình bày ba giai đoạn của cám dỗ theo trình tự lôgic và sinh học tâm linh. Đầu tiên là giai đoạn tư dục, khi những ham muốn xấu sinh ra trong tâm hồn. Nếu ta không kháng cự, tư dục này sẽ dẫn đến giai đoạn thứ hai: tội lỗi, khi chúng ta hành động theo những ham muốn đó. Cuối cùng, tội lỗi nếu không được ăn năn sẽ dẫn đến giai đoạn thứ ba: sự chết, là kết quả cuối cùng của tội lỗi chưa được tha thứ. Cám dỗ cũng có thể đến từ ma quỉ, những lực lượng không nhìn thấy được, với mục đích gây nghi ngờ về lời Chúa, tình yêu thương và sự lo lắng của Chúa đối với chúng ta, hoặc tạo ra ghen tức, tị hiềm, và xung đột giữa các anh chị em trong đức tin.
Bài giảng áp dụng sứ điệp bằng cách so sánh hai con đường cuộc sống mà con người có thể chọn. Châm Ngôn 14:12-13 cảnh báo rằng có một con đường dường như chánh đáng với con người, nhưng cuối cùng nó dẫn đến sự chết; dù trong khoảnh khắc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui chỉ là điều sầu não. Ma-thi-ơ 7:13-14 rõ ràng hơn: cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất, và nhiều người đi theo con đường đó, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, và những kẻ tìm được thì ít ỏi. Bạn phải chọn con đường chật hẹp, tức là từ bỏ những tư dục xấu và tuân theo giáo lý Chúa.
Nhận thức về ân điển Đức Chúa Trời cũng rất quan trọng. Gia-cơ 1:17-18 nhắc nhở rằng mọi ân điển tốt lành đều đến từ Cha sáng láng, và trong Ngài không có sự thay đổi hay bóng của sự biến cải nào. Đức Chúa Trời theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sinh ra chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tin tưởng vào sự ổn định và tốt lành của Đức Chúa Trời, và dựa vào ân điển đó để kháng cự lại cám dỗ. Sự thánh hóa là quá trình trở nên giống Chúa hơn, và qua đó bạn học cách đứng vững trước cám dỗ bằng cách nhận biết những tư dục xấu sớm và từ bỏ chúng trước khi chúng dẫn đến tội lỗi và sự chết.
Chủ đề