Đừng Từ Chối Lời Mời Dự Tiệc Trời
Pastor Tan Thai · 12 tháng 8, 2021
Bài giảng giải thích ngụ ngôn tiệc cưới của vua trong Ma-thi-ơ 22, nhấn mạnh rằng lời mời gọi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người nhưng không phải ai cũng đáp lời. Người nghe được cảnh cáo đừng thờ ơ hay trì hoãn trước lời mời của Đức Chúa Trời, đồng thời được yên ủi rằng Ngài sẽ gìn giữ những ai đã tin nhận Ngài.
Bài giảng được giảng vào Chúa Nhật ngày 08 tháng 08 năm 2021, lấy ngụ ngôn tiệc cưới của vua trong Ma-thi-ơ 22 làm trung tâm. Mục sư trình bày bốn lần mời gọi trong câu chuyện: hai lần đầu hướng đến dân tuyển Israel, đặc biệt là các thầy tế lễ cả, thông giáo và người Pha-ri-si, những người đã được chuẩn bị từ lâu qua lời hứa Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:1-3) nhưng đã từ chối. Lần mời thứ ba cho thấy sự kiên nhẫn của vua khi dặn dò đầy tớ trình bày rõ ràng mọi chi tiết của bữa tiệc đã sẵn sàng.
Hai thái độ chính được phân tích kỹ lưỡng: thái độ dững dưng, không đếm xỉa của những người xem công việc ruộng nương và buôn bán quan trọng hơn lời mời của vua; và thái độ chống đối, thậm chí giết hại các sứ giả nhà vua. Mục sư liên kết thái độ này với lịch sử Israel, khi dân sự giết các tiên tri, cuối cùng đóng đinh Đức Chúa Jêsus Christ, và chịu hậu quả là thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá năm 70 sau Công Nguyên. Lần mời thứ tư tượng trưng cho thời kỳ ân điển, khi lời mời gọi được mở rộng ra mọi người, kể cả người nghèo, tàn tật, đui và què (Lu-ca 14:21), phản ánh ân điển phổ quát của Đức Chúa Trời.
Một điểm thần học trọng tâm được nhấn mạnh là giáo lý về sự gọi: không ai tự mình đến với Chúa nếu không được Đức Thánh Linh kêu gọi trước. Mục sư trích dẫn Rô-ma 8:28-30 và Ê-phê-sô 1:4-5 để khẳng định rằng sự lựa chọn, tiền định và kêu gọi đều đến từ Đức Chúa Trời. Người nghe được cảnh cáo không nên trì hoãn khi nghe tiếng Đức Thánh Linh kêu gọi, vì tiếng thế gian ngày càng át đi tiếng Chúa, và không ai có thể chắc chắn mình sẽ còn nghe lại lời mời đó.
Hình ảnh áo lễ trong Ma-thi-ơ 22:11-14 được giải thích là sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ được ban cho người tin nhận, dựa trên Ê-sai 61:10, Khải Huyền 19:7-8 và 2 Cô-rinh-tô 5:21. Người vào dự tiệc mà không mặc áo lễ tượng trưng cho người đến với Hội Thánh nhưng không thật sự tin nhận sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ. Sự câm nín của người đó cho thấy không có lý lẽ nào có thể bào chữa trước mặt Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc với lời yên ủi dành cho những người lo sợ không giữ được đời sống tin kính: chính vì Đức Chúa Trời kêu gọi nên Ngài cũng gìn giữ cho đến cùng, dựa trên Phi-líp 1:6. Mục sư nhắc nhở rằng người tin Chúa không giữ được đời sống tin kính bằng nỗ lực riêng, mà chỉ nhờ ân điển và sự thương xót liên tục của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh.
Chủ đề