VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Đừng Sợ Hãi

Ricardo Rivera · 8 tháng 4, 2024

Ê-sai 43:1Ê-sai 43:2Ê-sai 43:3Sáng-Thế Ký 29:31-30:241 Sa-mu-ên 1:20Sáng-Thế Ký 16:15Xuất Ê-díp-tô Ký 2:22Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10Ru-tô 4:17Sáng-Thế Ký 35:18Sáng-Thế Ký 25:26Xuất Ê-díp-tô Ký 2:221 Sa-mu-ên 4:21-22Ê-sai 7:3Ê-sai 8:3Sáng-Thế Ký 25:252 Các Vua 25:23Thi Thiên 135:4Ê-sai 41:9A-mốt 3:2Thi Thiên 50:7Giê-rê-mi 30:221 Phi-ê-rơ 2:9Ma-thi-ơ 16:18Rô-ma 8:31-321 Côrin-tô 6:19

Bài giảng này dựa trên Ê-sai 43:1 nhấn mạnh ba lý do tại sao tín hữu không cần sợ hãi: Đức Chúa Trời đã chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta một danh hiệu mới, và chúng ta thuộc về Ngài. Mục sư dùng các ví dụ từ Kinh Thánh và câu chuyện cá nhân để giúp hội chúng hiểu rằng dù gặp phải những thử thách trong cuộc sống, tín hữu vẫn có thể tin cậy vào sự bảo vệ và chọn lựa của Đức Chúa Trời.

Bài giảng khởi đầu bằng một câu chuyện cá nhân về tên tuổi của mục sư Ricardo Rivera, người phát hiện ra rằng tên của mình rất phổ biến. Từ đó, mục sư dẫn dắt hội chúng vào bối cảnh của sứ điệp trong Ê-sai 43:1, nơi Đức Chúa Trời khuyến khích Israel không sợ hãi trong bối cảnh những cuộc thử thách sắp tới, bao gồm những cuộc chinh phục của Ba-by-lôn. Mục sư giải thích rằng những lời của Đức Chúa Trời cũng áp dụng cho những người theo Đức Chúa Jêsus ngày nay, những người có thể đang trải qua sự sợ hãi, lo lắng, hoặc bất ổn định do các sự kiện thế gian hiện tại.

Phần thứ nhất của bài giảng tập trung vào ý nghĩa của chuộc tội (redemption). Mục sư giải thích từ "chuộc tội" có nghĩa là mua lại cái gì đó đã bị mất bằng cách trả tiền chuộc, hoặc trả giá cần thiết để giải phóng một tội nhân bị kết án. Ngài áp dụng điều này cho cuộc sống tín hữu ngày nay, hỏi hội chúng: "Điều gì khiến bạn nô lệ ngày hôm nay?" Mục sư nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời chuộc tội cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Jêsus làm Chúa cứu chúa cá nhân, và Ngài tiếp tục chuộc tội cho chúng ta mỗi khi chúng ta rơi vào tay kẻ thù. Do đó, nếu bạn bị nô lệ bởi sợ hãi, Đức Chúa Trời muốn bạn biết rằng bạn không cần phải sợ hãi vì Ngài đã chuộc tội cho bạn.

Phần thứ hai giải thích về danh hiệu mới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Mục sư giáo dục hội chúng về cách đặt tên trong thời Thánh Kinh, nơi tên thường phản ánh hoàn cảnh sinh thời hoặc tính cách của người. Sau đó, mục sư nhấn mạnh rằng những người tin nhận Jêsus đã nhận được những danh hiệu mới từ Đức Chúa Trời, chẳng hạn như "những kẻ được chuộc tội," "những người được yêu thương," "những kẻ chiến thắng," "mùi hương của Đấng Christ," và "những người công chính." Mục sư hỏi hội chúng một câu hỏi có khả năng thay đổi cuộc sống: "Chúng ta có đang sống xứng đáng với danh hiệu mới mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta không, hay chúng ta đã quyết định rằng chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những ai Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta đã là?"

Phần thứ ba nhấn mạnh rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Mục sư lập luận rằng Đức Chúa Trời đã chọn Israel làm dân tộc được chọn của Ngài, và tương tự như vậy, Giáo hội Jêsus Christ cũng đã được Đức Chúa Trời chọn. Sử dụng các tham chiếu từ Thi thiên 135:4, Ê-sai 41:9, Amos 3:2, và 1 Phi-ê-rơ 2:9, mục sư nhắc nhở hội chúng rằng chúng ta là dân tộc được chọn của Đức Chúa Trời, do đó chúng ta không nên sợ hãi bất cứ điều gì. Ngài khuyến khích hội chúng: "Chúng ta là dân tộc được chọn của Đức Chúa Trời! Hãy sống như chúng ta đã là! Chúng ta là tài sản của Đức Chúa Trời. Thế giới đang nhìn vào chúng ta. Thế giới đang tìm kiếm ở chúng ta lý do để có hy vọng."

Bài giảng kết thúc bằng một câu chuyện hài hước về một bà lão và một kẻ trộm, theo sau là nhận xét của Martin Luther về cách Đức Chúa Trời và quỷ dùng các chiến thuật trái ngược liên quan đến sợ hãi. Mục sư kết luận bằng cách khuyến khích hội chúng áp dụng ba sứ điệp chính vào cuộc sống của họ: Đừng sợ hãi vì Đức Chúa Trời đã chuộc tội cho bạn, Đừng sợ hãi vì Ngài đã ban cho bạn một danh hiệu mới, và Đừng sợ hãi vì bạn thuộc về Ngài.

Chủ đề

Không sợ hãi trong đức tin - lý do tại sao tín hữu không cần sợ hãi bất chấp hoàn cảnhSự chuộc tội và giải phóng - Đức Chúa Trời trả giá để giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sợ hãiDanh hiệu mới trong Đấng Christ - nhận dạng của tín hữu là những người được chuộc tội, được yêu thương, và công chínhSự lựa chọn và quyền hữu - chúng ta được Đức Chúa Trời chọn làm dân tộc được chọn và sống xứng đáng với danh hiệu đóSự bảo vệ của Đức Chúa Trời - khi Ngài ở bên chúng ta, không ai có thể chống lại chúng taNội tâm và ứng xử - để khác biệt từ thế gian và hiển bộ hy vọng cho những người xung quanhChiến lược của Đức Chúa Trời đối với nỗi sợ hãi - Ngài cho phép chúng ta sợ hãi để Ngài có thể cứu vớt chúng ta