VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Đừng sợ

HT Albuquerque · 14 tháng 4, 2024

Ê-sai 43:1Ê-sai 43:2Ê-sai 43:3Sáng thế 29:31-30:241 Sa 1:20Sáng thế 16:15Xu-ất Ê-díp-tô 2:22Xu-ất Ê-díp-tô 2:10Ru-tơ 4:17Sáng thế 35:18Sáng thế 25:261 Sa 4:21-22Ê-sai 7:3Ê-sai 8:3Sáng thế 25:252 Vương 25:23Ê-sai 41:9A-mốt 3:2Thi Thiên 50:7Thi Thiên 135:4Giê-rê-mi 30:221 Phi-e-rơ 2:9Ma-thi-ơ 16:18Rô-ma 8:31-321 Cô-rinh-tô 6:19Công vụ 2:38

Bài giảng này dựa trên Ê-sai 43:1, nơi Chúa trấn an Y-sơ-ra-ên về ba sự thật: Ngài đã cứu chuộc chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta một danh mới, và chúng ta thuộc về Ngài. Mục sư Ricardo Rivera áp dụng những lời này vào đời sống các tín đồ hôm nay, khích lệ họ không sợ hãi những thử thách và sợ hãi trong thế giới hiện nay vì Đức Chúa Trời đã chọn và cứu chuộc chúng ta.

Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện cá nhân của mục sư Ricardo Rivera về tên phổ thông của mình và cách một người mẹ dạy con rằng tên là thứ duy nhất người khác không thể lấy đi. Tuy nhiên, mục sư đã mất tên của mình khi thất bại trong một tình huống cụ thể. Từ đó, ông giới thiệu ba điều mà Chúa phán với Y-sơ-ra-ên khi họ sợ hãi trước những thử thách sắp tới, đặc biệt là trước sự chinh phục của Ba-by-lôn. Chúa đã dùng tiên tri Ê-sai để nhắc nhở dân sự rằng họ sẽ phải đi qua nước, sông và lửa, nhưng Ngài sẽ cứu chuộc họ.

Đoạn thứ hai phát triển ý tưởng thứ nhất: "Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc các con." Mục sư giải thích rằng từ "cứu chuộc" có nghĩa là "mua lại một cái gì đó đã bị mất bằng cách trả tiền" hoặc "trả giá cần thiết để tha bổng một tội phạm bị kết án." Chúa đã trả giá cho sự cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên bằng cách dâng các quốc gia khác cho vua Si-ru. Áp dụng vào ngày nay, mục sư hỏi tín đồ liệu họ có bị làm nô lệ cho sợ hãi, tội lỗi, hay không chắc chắn không. Chúa muốn cho họ biết rằng Ngài đã cứu chuộc họ từ khi họ tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, và Ngài tiếp tục cứu chuộc họ mỗi khi họ rơi vào tay kẻ thù nào đó.

Đoạn thứ ba lý giải ý tưởng thứ hai: "Đừng sợ, vì Ta đã ban cho các con một cái tên mới." Mục sư mô tả cách người Y-sơ-ra-ên đặt tên cho con cái theo hoàn cảnh sinh ra, tính cách, hoặc sự kiện lịch sử. Chúa đã đổi tên của Gia-cốp (kẻ lừa đảo) thành Y-sơ-ra-ên (có nghĩa là "Đức Chúa Trời chinh phục, cai trị hoặc chữa lành"). Những người tin nhận Chúa Giê-xu cũng nhận được những danh mới: người được cứu chuộc, người yêu dấu, người chiến thắng, cô dâu của Đấng Christ, những thánh đồ. Chúng ta là Cơ Đốc nhân, được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa để tỏa sáng giữa thế giới tối tăm. Mục sư thách thức những người nghe liệu họ có sống theo danh mới mà Chúa ban cho hay họ đã để cho thế gian và kẻ thù thuyết phục họ rằng họ sẽ không bao giờ đạt được.

Đoạn thứ tư phát triển ý tưởng thứ ba: "Đừng sợ, vì con thuộc về Ta." Y-sơ-ra-ên không chọn Chúa, nhưng Chúa đã chọn Y-sơ-ra-ên. Các tiên tri nhắc nhở dân sự rằng họ là dân được chọn của Chúa, gọi được từ tận cùng đất. Tương tự, những tín đồ hôm nay cũng được Chúa chọn và lựa chọn. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ, là đền thờ của Đức Thánh Linh, và là sở hữu của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta không nên sợ hãi bất cứ điều gì, vì Chúa đã không tiếc chính Con mình mà phó Con ấy cho chúng ta, Ngài cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy. Mục sư kêu gọi tín đồ hành động như những người thuộc về Chúa vì thế giới đang tìm kiếm trong họ lý do để có hy vọng.

Bài giảng kết thúc bằng một câu chuyện hài hước về một phụ nữ lớn tuổi đánh sợ một tên trộm bằng cách hét lên "Acts 2:38" (mà tên trộm hiểu nhầm là "rìu và hai khẩu súng lục"), tiếp theo là một nhận xét của Martin Luther về cách Chúa và ma quỷ sử dụng những chiến thuật khác nhau liên quan đến nỗi sợ hãi. Mục sư tổng kết lại ba sự thật chính và khích lệ những người nghe lắng nghe và tin nhận lời Chúa để nhận được sự khích lệ khi rời khỏi nhà thờ.

Chủ đề

Không sợ hãi qua sự cứu chuộc của ChúaDanh mới được Chúa ban cho những người tin nhận Chúa Giê-xuChúng ta thuộc về Đức Chúa Trời vì được Ngài chọnSự cứu rỗi và cứu chuộc trong Đấng ChristDanh tính của tín đồ như thành viên của Hội ThánhTin tưởng vào sự tế trị của Đức Chúa Trời giữa những thử tháchSự sợ hãi và cách khắc phục nó bằng đức tin