Đừng Để Rễ Cay Đắng Mọc Ra
Pastor Tan Thai · 15 tháng 9, 2019
Bài giảng dựa trên Hê-bơ-rơ 12:15 cảnh báo về nguy cơ của rễ cay đắng trong lòng người tin Chúa khi bị tổn thương mà không chịu tha thứ. Mục sư dùng nhiều câu chuyện minh họa và lời dạy của Đức Chúa Jêsus Christ trong Ma-thi-ơ 18 để thúc giục hội chúng tha thứ vì chính Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh rễ cây trong Hê-bơ-rơ 12:15 để minh họa bản chất âm thầm, ngầm lan rộng của sự cay đắng trong lòng người. Cũng như rễ cây không nhìn thấy được nhưng ngày càng ăn sâu, sự cay đắng do tổn thương, mất mát, bị phản bội hoặc xúc phạm cũng thầm lặng lan rộng theo thời gian. Mục sư dẫn câu chuyện lịch sử về vua Câu Tiển nếm mật đắng để nuôi lòng căm thù làm điểm minh họa cho sự cay đắng được chủ tâm dưỡng nuôi.
Mục sư kể năm câu chuyện cụ thể về đau khổ và tha thứ để làm rõ chủ đề. Câu chuyện về Elizabeth Elliot trở lại sinh sống với bộ lạc Aucas đã giết chồng bà, về giáo sĩ Robert Thomas dúi Kinh Thánh vào tay kẻ giết mình, về gia đình bà Amy Federic tha thứ người bắn chết bà trên xe điện ngầm New York, và về Simon Wiesenthal đối diện với người lính Đức đang hấp hối xin tha thứ tội diệt chủng, đều hướng đến cùng một câu hỏi: người tin Chúa có thể và có nên tha thứ không? Cả năm câu chuyện được đặt bên cạnh dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót trong Ma-thi-ơ 18:21-35.
Phần giải kinh tập trung vào dụ ngôn của Đức Chúa Jêsus Christ trong Ma-thi-ơ 18. Người đầy tớ nợ vua 10.000 ta-lâng, tương đương hàng trăm tỉ đồng theo cách tính hiện đại, được tha hết nợ nhưng lại bóp cổ người bạn chỉ nợ mình vài trăm đê-na-ri. Hình ảnh này làm rõ sự tương phản giữa tội lỗi khổng lồ mà Đức Chúa Trời đã tha cho mỗi người tin Chúa và những lỗi lầm nhỏ hơn nhiều mà người khác làm cho chúng ta.
Mục sư đưa ra ba lý do tại sao người tin Chúa phải tha thứ: vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ trước, vì Kinh Thánh dạy rõ ràng phải tha thứ, và vì không tha thứ sẽ khiến lời cầu nguyện không được Chúa nhậm theo Ma-thi-ơ 6:14-15 và Mác 11:25. Ông cũng trích dẫn các nghiên cứu y khoa và tâm lý học xác nhận rằng sự cay đắng và thù hận gây hại cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, trong khi tha thứ mang lại sự bình an và mối quan hệ lành mạnh hơn.
Bài giảng kết thúc bằng hình ảnh bà hoàng Maria Fedorovna dịch chuyển dấu phẩy trong lệnh của Sa hoàng Alexander III để biến án lưu đày thành lệnh tha bổng, rồi liên kết với Rô-ma 8:1 và 8:33-35: trong Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã dịch chuyển dấu phẩy đó cho chúng ta, tuyên bố không còn sự đoán phạt nào nữa. Sứ điệp kêu gọi hội chúng nhận lấy sự tha thứ đó và để nó trào ra thành sự tha thứ cho người khác, thay vì để rễ cay đắng tiếp tục ăn sâu và làm ô uế nhiều người.
Chủ đề