VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Đức Tin Trong Lửa – Tái Sanh Bởi Lời Hằng Sống

Pastor Tan Thai · 7 tháng 3, 2021

1 Phi-e-rơ 1:3-51 Phi-e-rơ 1:10-121 Phi-e-rơ 1:22-251 Phi-e-rơ 1:23Gia-cơ 1:18Gia-cơ 1:23-252 Ti-mô-thê 3:16Hê-bơ-rơ 4:12-13Hê-bơ-rơ 2:7Ma-thi-ơ 13:19Ma-thi-ơ 13:21Ma-thi-ơ 13:22Ma-thi-ơ 13:23Ma-thi-ơ 22:29Rô-ma 10:17Rô-ma 3:23Rô-ma 5:8Ê-phê-sô 2:8-9Ê-phê-sô 1:17-19Lu-ca 24:25-271 Cô-rinh-tô 15:45Thi Thiên 8:5Giăng 3:16

Bài giảng này giải thích sự tái sanh xảy ra như thế nào qua quyền năng của lời Chúa, được ví như hạt giống hằng sống gieo vào lòng người. Mục sư trình bày rằng cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước đều viết về Tin Lành và chỉ về Đấng Christ là nhân vật trung tâm duy nhất.

Bài giảng thuộc chuỗi "Đức Tin Trong Lửa" dựa trên thư 1 Phi-e-rơ, được viết cho các tín đồ bị tản lạc đang chịu hoạn nạn vì đức tin. Hôm nay mục sư tập trung vào câu hỏi: sự tái sanh xảy ra thế nào? Dựa trên 1 Phi-e-rơ 1:10-12 và 1:22-25, ông giải thích rằng tái sanh xảy ra khi một người nghe, nhận, hiểu và tin nhận lời Chúa là Kinh Thánh.

Phần thứ nhất khám phá quyền năng của lời Chúa qua hình ảnh hạt giống. Mục sư dùng ví dụ về các hạt giống cây vả 2.000 năm tuổi được tìm thấy tại vùng Masada vẫn nảy mầm thành cây kết quả khi được gieo vào đất tốt, để minh họa rằng lời Chúa mang mầm sự sống không hư nát. Ngược lại, dù viên kim cương quý giá đến đâu cũng không thể nảy mầm, vì nó hoàn toàn không có sự sống. Lời Chúa trong Kinh Thánh là khải thị trực tiếp của Đức Chúa Trời, có quyền năng thay đổi con tim, trí tuệ và tâm linh người tin nhận, như được xác nhận trong 2 Ti-mô-thê 3:16 và Hê-bơ-rơ 4:12-13.

Phần thứ hai trình bày câu chuyện trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh. Dựa trên 1 Phi-e-rơ 1:10-12, mục sư giải thích rằng các tiên tri Cựu Ước đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để viết về những thương khó và vinh hiển của Đấng Christ, và đây chính là Tin Lành. Ông dẫn lời Chúa Giê-su dạy hai môn đồ trên đường Ê-ma-út (Lu-ca 24:25-27) rằng toàn bộ Kinh Thánh đều chỉ về Ngài. Các nhân vật như A-đam, A-bên, Y-sắc, Giô-sép, Đa-vít, Giô-na và Gióp đều là hình bóng chỉ trước về Đấng Christ thật và trọn vẹn hơn.

Phần thứ ba nhấn mạnh sự kỳ diệu của lời Chúa qua việc chính các thiên sứ cũng ao ước được biết rõ hơn về Tin Lành (1 Phi-e-rơ 1:12). Điều này cho thấy Tin Lành về sự chết và phục sinh của Đấng Christ là mầu nhiệm vĩ đại mà cả vũ trụ đều quan tâm. Đây không chỉ là sứ điệp cứu rỗi nhưng còn là nền tảng của hy vọng và niềm vui trong đời sống người tin Chúa.

Áp dụng thực tế bao gồm hai bài học: một người cần được nghe và tin nhận lời Chúa để tái sanh (Rô-ma 10:17), và lòng người cần được Đức Thánh Linh vun xới, làm mềm trước khi hạt giống lời Chúa có thể mọc rễ. Mục sư thú nhận rằng ông cần dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn cho tấm lòng người nghe, không kém gì thời gian chuẩn bị bài giảng.

Chủ đề

Tái sanh bởi lời ChúaQuyền năng và thẩm quyền Kinh ThánhĐấng Christ là trung tâm toàn bộ Kinh ThánhHình bóng Cựu Ước chỉ về Đấng ChristTin Lành là hạt giống của sự sốngVai trò của Đức Thánh Linh trong sự tái sanhĐức tin đến bởi nghe lời Chúa