VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Đức Tin Thay Đổi Cuộc Đời

Pastor Tan Thai · 8 tháng 9, 2019

Lu-ca 7:1-10Lu-ca 7:36-50Lu-ca 7:4Lu-ca 7:6Lu-ca 7:9Lu-ca 7:41-43Lu-ca 7:44-46Lu-ca 7:47-48Lu-ca 7:50Ê-sai 53:5-6Ê-sai 64:6Ê-phê-sô 2:8-9Ma-thi-ơ 17:20Nhã Ca 1:12

Bài giảng dựa trên Lu-ca 7:1-10 và 7:36-50 khám phá ý nghĩa của đức tin chân thật qua hai nhân vật đối lập: người đội trưởng La-mã và người phụ nữ tội lỗi. Cả hai đều đến với Chúa Jêsus không phải bởi công đức mà bởi đức tin khiêm nhường, và cả hai đều được Ngài đáp lại với tình yêu thương và quyền năng.

Bài giảng mở đầu bằng cách giới thiệu hai câu chuyện trong Lu-ca 7 về người đội trưởng La-mã xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ yêu quý, và người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Chúa tại nhà người Pha-ri-si Si-môn. Tác giả sách Phúc Âm theo Lu-ca là một bác sĩ, và chủ ý của ông là chứng minh rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của muôn dân — không phân biệt địa vị xã hội, giới tính hay lý lịch tội lỗi. Hai nhân vật đại diện cho hai thái cực trong xã hội nhưng có cùng một điểm chung: cả hai đều tìm đến Chúa trong đức tin.

Phần thứ nhất bàn về nền tảng của đức tin. Bài giảng phân biệt rõ giữa nền tảng đức tin sai lầm — tức là công đức, việc phúc thiện và địa vị xã hội — với nền tảng đức tin đúng đắn là sự nhận biết mình bất xứng và cậy nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Người đội trưởng La-mã, dù có quyền thế và được các trưởng lão Dân tộc ca ngợi vì lòng nhân đức, lại khiêm nhường thưa với Chúa rằng ông không đáng để Ngài bước vào nhà ông. Ê-phê-sô 2:8-9 được trích dẫn để khẳng định rằng sự cứu rỗi không đến từ việc làm nhưng do ân điển của Đức Chúa Trời, nhận bởi đức tin.

Phần thứ hai xem xét đối tượng của đức tin. Bài giảng nhấn mạnh rằng không phải cường độ của đức tin mới quan trọng, mà là đối tượng mà đức tin hướng đến. Người phụ nữ tội lỗi đã dâng hai điều quý giá nhất trong cuộc đời mình — mái tóc và chai dầu thơm — vốn là công cụ kiếm sống của bà, để lau chân và xức chân Chúa. Hành động này tượng trưng cho việc đặt trọn cuộc đời vào tay Chúa, thay đổi hoàn toàn điểm tựa của đời sống từ sắc đẹp và thân xác sang chính Chúa Jêsus. Câu chuyện của hai người mắc nợ trong Lu-ca 7:41-43 được Chúa dùng để dạy Si-môn rằng người được tha nhiều sẽ yêu thương nhiều hơn.

Phần thứ ba trình bày kết quả của đức tin chân thật. Trước hết, đức tin dẫn vào tình yêu thương — người càng nhận biết mình được tha tội nhiều thì càng yêu thương người khác nhiều hơn. Thứ hai, đức tin mang lại sự chắc chắn và can đảm — người phụ nữ sẵn sàng bỏ qua dư luận và xỏa tóc trước mọi người vì bà đã được Chúa chạm đến. Lời Chúa phán với bà — 'Đức tin của ngươi đã cứu ngươi' — không phải là lời khuyến khích tiếp tục cố gắng, mà là lời tuyên bố dứt khoát về sự tha thứ hoàn toàn.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: mỗi người hãy nhận ra 'chai dầu thơm' của đời mình — điều mà khi mất đi thì cuộc đời không còn ý nghĩa — và đặt nó xuống dưới chân Chúa Jêsus. Ê-sai 53:5-6 được trích dẫn như lời tiên tri về sự hy sinh của Chúa Jêsus, Đấng đã gánh chịu hình phạt tội lỗi của nhân loại để con người có thể đến với Ngài bởi đức tin.

Chủ đề

Nền tảng của đức tin — ân điển, không phải công đứcĐối tượng của đức tin — Chúa Jêsus là điểm tựa duy nhấtSự xưng công chính bởi đức tinLòng ăn năn và sự tha thứ tội lỗiTình yêu thương là kết quả của đức tin được tha tộiSự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa TrờiSự cứu rỗi dành cho mọi người bất kể địa vị xã hội