Đức Tin Qua Lửa – Chúa Nào Nỡ Vậy!
Pastor Tan Thai · 21 tháng 2, 2021
Bài giảng thứ tư trong loạt bài 'Đức Tin Trong Lò Lửa' dựa theo 1 Phi-e-rơ 1:3-9, giải đáp câu hỏi lớn và khó về sự đau khổ trong đời sống người tin Chúa. Mục sư đưa ra ba câu trả lời từ Kinh Thánh: thập giá Chúa mang, Đức Thánh Linh là Thần Yên Ủi, và hy vọng nước Trời qua sự Chúa sống lại.
Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 21 tháng 02 năm 2021, là bài thứ tư trong loạt bài 'Đức Tin Trong Lò Lửa' dựa theo thư 1 Phi-e-rơ. Phân đoạn nền tảng là 1 Phi-e-rơ 1:3-9, trong đó sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín đồ đang phải chịu thử thách, hoạn nạn và mất mát cứ giữ vững đức tin. Bài giảng đặt câu hỏi trung tâm: Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho khổ đau, hoạn nạn, mất mát tiếp tục xảy ra trong thế gian? Mục sư nhận định rằng đây không chỉ là câu hỏi của lý trí mà còn là câu hỏi của con tim, đòi hỏi không chỉ lý lẽ triết học mà còn cần sự yên ủi thật sự.
Câu trả lời thứ nhất là thập giá Đấng Christ. Kinh Thánh dạy tội lỗi là nguyên nhân chính của đau khổ, bắt đầu từ sự sa ngã của A-đam và E-va, dẫn đến ghen tức, thù hận, chiến tranh giữa người với người, và cả thiên nhiên nghịch với loài người. Tuy nhiên, thập giá không giải đáp mọi câu hỏi triết lý, nhưng chứng minh một điều chắc chắn: sự đau khổ không phải vì Đức Chúa Trời không yêu thương. Chính ĐCJC đã bước qua trũng khóc than và bóng chết để chuộc tội cho loài người, và Ngài ở cùng con dân Ngài trong lò lửa thử thách như đã ở cùng ba người Do Thái trong sách Đa-ni-ên. Thập giá là bằng chứng cụ thể nhất của tình yêu thương Đức Chúa Trời giữa đau khổ.
Câu trả lời thứ hai là Đức Thánh Linh – Thần Yên Ủi mà Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Ngài. Dựa theo Giăng 14:15-17, ĐCJC hứa ban cho các môn đồ Đấng Yên Ủi (paraklētos) để ở với họ đời đời. Đức Thánh Linh không chỉ dạy dỗ lẽ thật mà còn hiện diện bên cạnh người tin Chúa để khích lệ, yên ủi và nâng đỡ trong những lúc đau buồn. Kinh Thánh không dạy người tin Chúa phải bình thản hay dửng dưng trước đau khổ, mà trái lại kêu gọi 'khóc với kẻ khóc' (Rô-ma 12:15). Câu chuyện về Toyohiko Kagawa, một tín đồ người Nhật Bản sau Đệ nhị Thế chiến, được dùng để minh họa sức mạnh biến đổi của thập giá và sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời người tin Chúa.
Câu trả lời thứ ba là hy vọng về nước Trời qua sự sống lại của Đấng Christ. Phi-e-rơ kêu gọi tín đồ vui mừng không phải vì hoạn nạn, nhưng dù trong hoạn nạn, dựa trên ba nền tảng: được tái sinh trong hy vọng sống, sẽ thừa hưởng gia tài không bị phá hủy trên thiên đàng, và được quyền năng Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi. Sự sống lại của ĐCJC đem lại hy vọng chắc chắn rằng sự chết và đau khổ sẽ không phải là lời cuối. Kinh Thánh hứa về trời mới đất mới nơi không còn đau khổ, bệnh tật, và nước mắt sẽ được Đức Chúa Trời lau ráo. Những thử thách tạm thời chính là lò lửa rèn luyện đức tin, khiến cho niềm vui trong ngày gặp Chúa càng trọn vẹn hơn.
Chủ đề