Đức Chúa Trời và Con Người Đã Hòa Giải Chưa?
Pastor Tan Thai · 20 tháng 12, 2015
Bài giảng Giáng Sinh này đặt câu hỏi tại sao con người cần được hòa giải với Đức Chúa Trời và liệu sự hòa giải đó có thật sự xảy ra không. Tội lỗi đã tạo ra sự xa cách giữa Đức Chúa Trời và loài người, nhưng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến để mở đường hòa giải qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus. Tuy nhiên, nhiều người vẫn từ chối nhận lãnh món quà cứu rỗi này.
Bài giảng lấy cảm hứng từ bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng 'Hark! The Herald Angels Sing', đặc biệt từ câu 'God and sinners reconciled.' Mục sư thêm dấu chấm hỏi vào câu đó để đặt ra hai vấn đề cốt lõi: tại sao Đức Chúa Trời và con người cần hòa giải, và liệu sự hòa giải đó có thật sự xảy ra hay không. Đây là nền tảng thần học của toàn bộ sứ điệp.
Phần đầu giải thích rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người để có mối quan hệ với Ngài (Sáng Thế Ký 1:27-28), nhưng tội lỗi đã tạo ra sự xa cách không thể vượt qua bằng sức người (Ê-sai 59:2, Rô-ma 3:23-24). Mọi nỗ lực của con người như việc làm tốt, triết học, giáo dục hay đạo đức đều không thể kéo con người trở lại với Đức Chúa Trời. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin mới đủ để cứu con người (Ê-phê-sô 2:8-9, Giăng 3:16). Con đường hòa giải đòi hỏi sự ăn năn thật sự, tin nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa, và mời Ngài vào lòng mình.
Phần hai của bài giảng đối mặt với thực tế là nhiều người vẫn từ chối sự hòa giải này. Bài giảng dẫn ra các ví dụ cụ thể: phong trào vô thần với các biển quảng cáo phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx xem tôn giáo là thuốc phiện, các triết gia như Friedrich Nietzsche tuyên bố 'Đức Chúa Trời đã chết', và Voltaire tiên đoán Kinh Thánh sẽ bị lãng quên. Tất cả đều sai — hàng tỷ người vẫn đang kỷ niệm Giáng Sinh và Kinh Thánh vẫn là cuốn sách bán chạy nhất thế giới.
Bài giảng cũng dùng câu chuyện về vua Hê-rốt và Hoàng đế Caesar Augustus trong sách Ma-thi-ơ và Lu-ca để minh họa rằng trong đời sống mỗi người đều có những 'vua' và 'thần tượng' đang cai trị. Những 'vua' này — tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, tiện nghi — luôn muốn loại trừ Đức Chúa Trời thật ra khỏi cuộc sống, giống như Hê-rốt tìm cách giết Chúa Jêsus khi Ngài vừa ra đời. Đây là lời cảnh báo thực tế cho mỗi người nghe.
Bài giảng kết thúc bằng lời khẳng định mạnh mẽ từ II Cô-rinh-tô 5:17-19 và Cô-lô-se 1:21-22 rằng Đức Chúa Trời đã hòa giải thế gian với Ngài qua Đấng Christ, không kể đến tội lỗi của loài người. Câu hỏi còn lại không phải là Đức Chúa Trời có sẵn sàng hòa giải không, mà là mỗi người có sẵn sàng đáp lại tình yêu thương của Ngài không. Người nghe được kêu gọi chọn lựa giữa Đức Chúa Trời thật hay các thần tượng của thế gian.
Chủ đề