VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Đức Chúa Trời Của Mọi Yên Ủi — Đấng Ở Cạnh Bên

Pastor Tan Thai · 24 tháng 10, 2014

2 Cô-rinh-tô 1:3-72 Cô-rinh-tô 11:23-27Giăng 14:16-17Hê-bơ-rơ 4:15-16

Bài giảng được trình bày trong tang lễ bé Hope, tập trung vào sứ điệp rằng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi thật sự trong mọi hoạn nạn, không phải qua vật chất hay câu trả lời, mà qua sự hiện diện gần gũi của Ngài. Người tin Chúa không được miễn khỏi đau khổ nhưng có Đức Chúa Trời luôn ở cạnh bên, và được yên ủi để có thể yên ủi kẻ khác.

Bài giảng mở đầu bằng bức tranh về một thế giới đầy lo âu và tin tức đau buồn — từ khủng bố ISIS, dịch Ebola, chiến tranh ở nhiều quốc gia, cho đến sự ra đi của bé Hope trong hội thánh. Mục sư chỉ ra rằng thế gian thường đưa ra những giải thích tàn nhẫn như 'ăn ở thất đức bị trời phạt' hoặc 'kiếp trước làm ác,' và rằng vật chất, dù đầy đủ đến đâu, cũng không thể thỏa mãn tâm linh con người cần được yên ủi. Kinh Thánh dạy rằng con người không chỉ sống nhờ bánh, bởi tâm linh chỉ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Đức Thánh Linh.

Phần trung tâm của bài giảng dựa trên 2 Cô-rinh-tô 1:3-7, trong đó Phao-lô — người đã chịu đựng tù ngục, đòn vọt, đắm tàu và vô số gian khổ — ca ngợi Đức Chúa Trời là 'Cha hay thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.' Mục sư giải nghĩa rằng từ 'yên ủi' trong nguyên ngữ không có nghĩa là đem lại tiện nghi vật chất, mà có nghĩa là 'gọi một người đến bên cạnh' — động viên, vỗ về, nâng đỡ trong lúc đau buồn. Giăng 14:16-17 được trích dẫn để nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh — Đấng Yên Ủi — là lời hứa dành riêng cho những người thuộc về Chúa, không phải cho thế gian.

Mục sư tiếp tục giải đáp câu hỏi 'tại sao' mà con người luôn đặt ra khi đối diện với hoạn nạn. Ông chỉ ra rằng ngay cả Gióp, khi Đức Chúa Trời hiện đến, không nhận được câu trả lời nhưng lại đối diện với hơn 60 câu hỏi từ Chúa. Điều này nhắc nhở rằng sự yên ủi của Đức Chúa Trời thường không đến qua câu trả lời, mà qua sự hiện diện gần gũi — như đứa trẻ sau khi hỏi hết câu này đến câu khác lại ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.

Phần cuối của bài giảng phát triển ba mục đích của sự yên ủi: thứ nhất, Đức Chúa Trời yên ủi chúng ta để chúng ta có thể yên ủi kẻ khác — Ngài dùng con cái Ngài như công cụ của tình yêu thương. Thứ hai, càng gặp nhiều thử thách, chúng ta càng kinh nghiệm sâu xa hơn tình yêu thương và sự hiện diện quí báu của Đấng Christ. Thứ ba, hoạn nạn được Chúa dùng để thay đổi bạn từ bên trong — khiến lòng mềm mại, khiêm nhường và nhân từ hơn, thay vì cay đắng và phán xét. Hê-bơ-rơ 4:15-16 được dẫn chứng để khẳng định rằng chính Đức Chúa Jêsus Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã trải qua thử thách như chúng ta, nên Ngài hoàn toàn có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta.

Chủ đề

Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi trong hoạn nạnSự hiện diện của Đức Thánh Linh là Đấng Yên ỦiĐau khổ và câu hỏi 'tại sao' trong đức tinYên ủi để yên ủi kẻ khác — mục đích của hoạn nạnGiới hạn của vật chất trong việc đáp ứng nhu cầu tâm linhSự thay đổi tâm tánh qua thử tháchĐấng Christ cảm thương sự yếu đuối của con người