VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Đồng Tâm Tình Như Đấng Christ

Pastor Tan Thai

Giăng 14:9Phi-líp 2:5-11Phi-líp 3:8-11Ma-thi-ơ 11:28-30

Bài giảng trình bày rằng niềm tin của người Cơ Đốc nhân gắn liền hoàn toàn với Đấng Christ, và để có đồng tâm tình như Ngài, chúng ta phải biết Ngài một cách sâu kín qua quan hệ mật thiết với Ngài. Phao-lô nhấn mạnh rằng tâm tình không phải là thái độ bề ngoài mà là điều sâu thẳm trong tâm hồn, yêu cầu thời gian, công sức và sự cầu nguyện để hiểu được. Tâm tình của Đấng Christ thể hiện ba điều chính: tận trung, khiêm nhường, và hy sinh.

Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về giáo sĩ Sundar Singh của Ấn Độ, người khi được hỏi về điều gì ông tìm thấy trong Cơ Đốc Giáo mà không có trong Phật giáo hay các tôn giáo khác, liền trả lời: "Tôi tìm được Jêsus Christ". Điều này khẳng định rằng nền tảng của niềm tin Cơ Đốc nhân không phải là những giáo lý hay triết lý trừu tượng, mà là một Người - Đấng Christ. Kinh Thánh dạy chúng ta đi tìm ĐCJC, vì Ngài chính là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Trong Giăng 14:9, Chúa Jêsus nói: "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha", khẳng định rằng để biết Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết Đấng Christ.

Phao-lô trong thư gửi Phi-líp (viết vào khoảng năm 61, khoảng 26 năm sau khi tác giả gặp Chúa trên đường Đa-mát) nhấn mạnh hai lần về sự cần thiết phải "biết" Đấng Christ và "nhận biết" Ngài (Phi-líp 3:8, 3:10). Đây là ý vô cùng quan trọng vì để có tâm tình như Đấng Christ thì chúng ta phải biết Ngài, và để biết Chúa, phải có quan hệ với Chúa. Khác với các tôn giáo khác như Phật giáo, nơi tín đồ có thể nói tin vào Phật nhưng không thể nói họ biết tâm tình hay có quan hệ cá nhân với Phật, Cơ Đốc Giáo dạy rằng Đấng Christ không phải là Đấng chỉ ngự trên cao mà là Đấng gần gũi, có thể có quan hệ cá nhân, có thể hiểu được, học làm theo, và sống trong lòng mỗi người tin Ngài.

Từ "tâm tình" (attitude trong tiếng Anh) có ý nghĩa sâu sắc hơn thái độ bề ngoài. Thái độ là những gì bày tỏ qua biểu cảm, dáng vẻ, hành động, và lời nói, có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và áp lực. Nhưng tâm tình là điều sâu kín trong tâm hồn, ý nghĩ, và con tim của một người - là phần không ai có thể nhìn thấy mặc dù bác sĩ mổ bụng hay bất kỳ người ngoài nào khác. Tâm tình là kết tụ của nhiều năm tháng, qua nhiều kinh nghiệm sống, hiểu biết và kiến thức. Từ "tâm tình" còn có thể dịch nôm na là "bụng ruột", biểu tượng cho những gì sâu nhất trong một người.

Muốn hiểu được tâm tình của ai đó, cần có quan hệ sâu đậm, tình cảm sâu đậm, và sự gần gũi mật thiết. Vợ chồng chỉ khi chung sống nhiều năm trời mới có thể thật sự hiểu được tâm tình của nhau; những bạn tri âm mới có thể hiểu được tâm tình của bạn. Bài giảng kể lại câu chuyện Quản Trọng và Bảo Thúc Nha từ lịch sử Trung Quốc, nơi Quản Trọng nói: "Sinh ta ra là cha mẹ, nhưng biết ta là Bảo Thúc" - để minh họa rằng việc biết một người sâu sắc còn quan trọng hơn những liên hệ máu mủ. Kinh Thánh khẳng định rằng Đấng Christ biết mỗi con cái Ngài rõ hơn bất kỳ ai.

Để học làm theo lời dạy của Phao-lô, trước hết phải có quan hệ mật thiết và gần gũi với Đấng Christ, điều này đòi hỏi thời gian và cố gắng. Một người tin Chúa không thể tự động biết Chúa sau nhiều năm mà không bỏ thời gian đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, cầu nguyện, hay có những giờ im lặng lắng nghe tiếng Chúa phán dạy. Mặc dù học từ mục sư, sách giải kinh, cha mẹ, hay trường thần học là tốt, nhưng mỗi cá nhân phải nỗ lực, cố gắng bỏ thời gian và công sức để tập biết Ngài. Phao-lô không viết "hãy có cùng một sự hiểu biết về tâm tình Đấng Christ" mà "hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có" - từ "đồng" nghĩa là cùng một, không chỉ là biết mà là mang cùng, chia sẻ cùng một tâm tình như Đấng Christ. Khi có đồng tâm tình như Đấng Christ, chúng ta yêu thương những gì Ngài yêu thương, quí trọng những gì Ngài quí trọng, và ghét những gì Ngài ghét. Lúc đó, những lời dạy của Chúa không còn là gánh nặng mà trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên, như Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 11:28-30 rằng ách Chúa dễ chịu và gánh Chúa nhẹ nhàng.

Chủ đề

Người cách Jêsus Christ là nền tảng của niềm tin Cơ ĐốcSự cần thiết phải có quan hệ mật thiết, cá nhân với Đấng Christ để biết NgàiTâm tình của Đấng Christ: toàn bộ cách suy nghĩ, giá trị quan, cảm xúc sâu trong lòngSự khác biệt giữa thái độ bề ngoài và tâm tình sâu kínBa đặc tính chính của tâm tình Đấng Christ: tận trung, khiêm nhường, và hy sinhQuá trình biết Đấng Christ đòi hỏi thời gian, công sức, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, lắng nghe