VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Đón Nhận Lời Cứu Linh Hồn

HT Albuquerque · 19 tháng 10, 2025

Giai-cơ 1:17-18Giai-cơ 1:212 Cô-rinh-tô 4:18Ma-thi-ơ 16:261 Phi-e-rơ 1:18-19Truyền Đạo 12:7Ma-thi-ơ 10:28Công Vụ 20:28Giăng 1:1-3Gióp 11:7-8Ê-xê-chi-ên 3:3Gióp 23:12Cô-lô-se 3:16Thi Thiên 119:105Giê-rê-mi 15:16Rô-ma 12:2Giê-rê-mi 20:9Thi Thiên 19:10Hê-bơ-rơ 4:12Thi Thiên 19:11Thi Thiên 119:160Thi Thiên 19:7Rô-ma 1:20Thi Thiên 19:1-2Rô-ma 2:14-15Hê-bơ 1:1-3Giăng 1:9-10Công Vụ 10:42-43

Bài giảng tập trung vào tầm quan trọng của việc đón nhận Lời Đức Chúa Trời như là phương tiện cứu chuộc linh hồn. Mục sư nhấn mạnh rằng Lời Đức Chúa Trời là quí báu hơn vàng, có sức mạnh biến hóa tâm thần và cứu rỗi linh hồn con người. Tín đồ được khuyến khích loại bỏ mọi ô uế, gian ác và lấy lòng nhu mì tiếp nhận Lời đã trồng trong họ.

Bài giảng mở đầu với lời kêu gọi từ Thánh Kinh Giai-cơ 1:17-21, nhấn mạnh rằng mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ Đức Chúa Trời là Cha của sự sáng. Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loài trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Tín đồ phải biết điều này: mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Thông điệp cốt lõi là tiếp nhận Lời đã trồng trong chúng ta với lòng nhu mì, vì đây chính là lời có thể cứu chuộc linh hồn.

Bài giảng phát triển luận điểm rằng Lời Đức Chúa Trời là vô cùng quí báu, được miêu tả qua nhiều hình ảnh tương ứng từ Kinh Thánh. Lời là mật ngọt (Ê-xê-chi-ên 3:3), thức ăn thục linh cho kẻ đói (Gióp 23:12), ngọn đèn cho chân (Thi Thiên 119:105), lửa đốt bọc kín trong xương (Giê-rê-mi 20:9), quí hơn vàng (Thi Thiên 19:10), sắc hơn gươm hai lưỡi (Hê-bơ-rơ 4:12), và phần thưởng rất lớn (Thi Thiên 19:11). Bài giảng cũng nhắc tới giá trị của linh hồn dựa trên Ma-thi-ơ 16:26, nơi Chúa Giê-xu hỏi: "Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?" Sự cứu chuộc linh hồn chỉ có thể nhờ huyết báu của Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 1:18-19), chứ không phải nhờ vào vàng hay bạc.

Bài giảng khẳng định rằng Lời Đức Chúa Trời có khả năng biến hóa tâm thần và soi sáng cuộc sống của con người. Kinh Thánh cho thấy Lời chứa đầy quyền năng để xem xét tư tưởng và ý định trong lòng (Hê-bơ-rơ 4:12), đổi mới tâm thần (Rô-ma 12:2), và mang lại sự vui mừng và hớn hở của lòng (Giê-rê-mi 15:16). Mục sư nhắc nhở rằng linh hồn là phần bất diệt của con người, sẽ trở về với Đức Chúa Trời (Truyền Đạo 12:7), và tầm quan trọng của nó vượt quá bất kỳ tài sản vật chất nào trên đời.

Bài giảng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Tín đốc được khuyến khích sống một cuộc sống lắng nghe (nghe Lời Đức Chúa Trời), chậm nói (không phán xét vội vàng), và chậm giận (kiểm soát cơn thịnh nộ). Mục sư nhấn mạnh rằng việc bảo vệ linh hồn của chúng ta phải là ưu tiên hàng đầu, và sự bảo vệ đó bắt đầu từ việc tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời vào trong lòng và thực hành nó mỗi ngày. Đây là cách mà tín đốc có thể bảo vệ chính mình khỏi những điều ô uế và gian ác của thế gian.

Chủ đề

Sức mạnh cứu rỗi của Lời Đức Chúa TrờiGiá trị vô cùng quí báu của linh hồn con ngườiSự chuộc tội thay thế qua huyết báu của Đấng ChristThánh hóa và biến hóa tâm thần nhờ Lời Đức Chúa TrờiVai trò của sự nghe, sự lặng im và kiểm soát cơn thịnh nộ trong đức tinLoại bỏ tội lỗi và ô uế để tiếp nhận Lời Đức Chúa TrờiSự hiển hiện của Đức Chúa Trời qua tạo vật và Lời Đức Chúa Trời