Đón Nhận Lời Cứu Linh Hồn
HT Albuquerque · 5 tháng 11, 2025
Bài giảng trình bày lời Chúa là món quà vô giá nhất từ Đức Chúa Trời, vượt trên tất cả những thứ vật chất mà thế gian theo đuổi. Người tin Chúa phải đón nhận lời Chúa với ba thái độ: mau nghe, chậm nói, chậm giận, để được tái sinh tâm linh và cứu chuộc linh hồn vô giá của mình.
Bài giảng bắt đầu từ Gia-cơ 1:17-21 để nhấn mạnh rằng mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ Đức Chúa Trời. Người tin Chúa sống giữa hai thế giới: vật chất và tâm linh. Mắt thể xác chỉ nhìn thấy thế giới vật chất hữu hình, nhưng chỉ qua mắt tâm linh con người mới có thể nhận biết thế giới vô hình nhưng rất thật. Dù người tin Chúa biết về đời sống tâm linh, nhưng cám dỗ và mãnh lực của thế giới vật chất rất mạnh mẽ, dẫn nhiều người đi theo con đường rộng dẫn tới sự hư mất.
Thế giới vật chất với khát vọng về bốn T (tình, tài, tiên, tiền) rồi sẽ chấm dứt vì một chữ T khác là tử hay sự chết. Không ai có thể mang theo những thứ vật chất này khi qua đời. Tuy nhiên, giữa các ơn lành và tặng phẩm từ Đức Chúa Trời, có một món quà vô giá hơn tất cả: lời chân lý cứu chuộc linh hồn. Linh hồn là vô giá, tồn tại đời đời dù thể xác trở nên bụi đất. Để cứu chuộc linh hồn, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất lớn - huyết báu của Đấng Christ, chiên con không khuyết tật, không tì vết.
Giá trị của Kinh Thánh được chứng minh qua lịch sử: từ khi Guttenberg phát minh ra máy in năm 1445 cho đến nay, Kinh Thánh luôn là quyển sách bán chạy nhất và được dịch sang 4,007 ngôn ngữ trong số 7,396 ngôn ngữ được biết. Kinh Thánh là chiếc chìa khóa chính yếu để biết về Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người, và về chương trình cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất của Ngài, nguồn gốc con người, tội lỗi, và ân điển cứu rỗi. Lời Chúa cần thiết hơn bao giờ hết trong xã hội ngày nay vì có quá nhiều thông tin giả mạo, lừa dối trên mạng xã hội và những tà giáo gây ảnh hưởng xấu.
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua thiên nhiên, lịch sử, lời các tiên tri, và đặc biệt qua Kinh Thánh và Chúa Giê-xu, là sự mặc khải trọn vẹn nhất. Gia-cơ dạy các tín đồ phải có ba thái độ khi đối diện lời Chúa: thứ nhất, mau nghe lời Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và tham gia các bài giảng, với lòng yêu mến chứ không phải gánh nặng; thứ hai, chậm nói, tức là không vội chia sẻ những điều chưa hiểu rõ hoặc thiếu kiến thức; thứ ba, chậm giận, tức là có thái độ vâng phục và chấp nhận sự giới hạn về sự hiểu biết thay vì phê phán, chê bai lời Chúa là lạc hậu hay không còn thích hợp với thời đại.
Đón nhận lời Chúa với lòng chân thành mong được đổi mới đời sống tâm linh, không chỉ để thêm kiến thức mà để được dạy dỗ, nhắc nhở, kỷ luật, và đổi mới cuộc sống bên trong. Lời Chúa đem lại tha thứ, nhân từ, khiêm nhường, và mang tính tái sinh mạnh mẽ. Người tin Chúa phải đón nhận lời Chúa với tấm lòng khiêm nhường, tôn kính, lấy lòng nhu mì để được cứu chuộc linh hồn vô giá của mình.
Chủ đề