VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Đói Khát Công Bình – Ma-thi-ơ 5:6

Pastor Tan Thai · 24 tháng 7, 2011

Ma-thi-ơ 5:61 Giăng 2:16Khải Huyền 3:15-172 Cô-rinh-tô 4:17-18Phi-líp 3:18-19Phi-líp 4:8Phi-líp 3:12Thi Thiên 42:1-2A-mốt 8:11Ma-thi-ơ 4:4Giăng 6:33Giăng 6:35Giăng 4:11Giăng 4:14Sáng Thế Ký 12:10Sáng Thế Ký 26:1Sáng Thế Ký 41:562 Sa-mu-ên 21:11 Các Vua 18:2Công Vụ 7:11Công Vụ 11:27-28

Bài giảng giải thích phước lành thứ tư trong Bài Giảng Trên Núi, kêu gọi người tin Chúa khao khát sự công chính của Đức Chúa Trời một cách mãnh liệt như người sắp chết đói chết khát. Sự đói khát này không phải về vật chất mà là về đời sống tâm linh, và chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ mới có thể làm thỏa mãn nhu cầu đó.

Bài giảng được giảng vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 07 năm 2011, tập trung vào phước lành thứ tư trong Bài Giảng Trên Núi: "Phước cho những kẻ đói khát công bình, vì sẽ được no đủ!" (Ma-thi-ơ 5:6). Mục sư dẫn vào bối cảnh lịch sử, nhắc rằng đa số người nghe Đức Chúa Jêsus Christ lúc bấy giờ là những người nghèo khó, thường xuyên đối mặt với nạn đói thật sự, nên họ hiểu ngay ý nghĩa của sự đói khát. Bài giảng cũng điểm qua lịch sử các nạn đói trên thế giới từ thời cổ đại đến thế kỷ 20, bao gồm nạn đói Ất Dậu tại Việt Nam, để minh họa sự khốc liệt của cơn đói thể xác.

Mục sư phân tích văn phạm Hy Lạp của câu Kinh Thánh, chỉ ra rằng từ "công chính" trong phước lành này được dùng ở thể "trực thái cách" (direct accusative), không phải thuộc cách bán phần thông thường. Điều này có nghĩa là người được phước không chỉ muốn một phần sự công chính mà là khao khát sự công chính hoàn toàn, trọn vẹn của Đức Chúa Trời, như người sắp chết đói thèm thức ăn và sắp chết khát thèm nước uống. Đây là sự đói khát khẩn cấp, không thể trì hoãn, không thể thỏa mãn bằng những điều thế gian như sắc đẹp, thông minh, thành công, giàu có hay quyền thế.

Bài giảng đối chiếu điều thế gian đói khát với điều người tin Chúa nên khao khát. Dựa trên 1 Giăng 2:16, mục sư tóm lại năm điều thế gian thường đói khát: sắc đẹp, thông minh, thành công, giàu có và quyền thế. Ngược lại, người tin nhận Chúa phải có sự thay đổi từ bên trong, chú tâm hơn đến đời sống tâm linh, tính hạnh theo lời Chúa dạy, và những điều có tính vĩnh cửu thay vì những điều tạm thời. Mục sư trích dẫn Phi-líp 3:18-19 và 4:8 để nhấn mạnh rằng người tin Chúa phải là công dân trên trời, suy nghĩ về những điều chơn thật, đáng tôn, công bình và thánh sạch.

Phần cuối bài giảng hướng đến sự thỏa mãn duy nhất cho cơn đói khát tâm linh: chính Đức Chúa Jêsus Christ. Mục sư trích dẫn Thi Thiên 42:1-2, A-mốt 8:11, Ma-thi-ơ 4:4, Giăng 6:33-35 và Giăng 4:14 để chứng minh rằng Ngài là bánh của sự sống và nguồn nước sống. Sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 3:12 cũng được dẫn ra như tấm gương của người luôn khao khát, không bao giờ tự mãn dù đã hầu việc Chúa tận trung. Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi mỗi tín đồ hãy tìm cầu sự công chính của Chúa không phải mỗi tuần hay mỗi tháng một lần, mà là mỗi giờ, mỗi ngày trong cuộc sống.

Chủ đề

Đói khát sự công chính của Đức Chúa TrờiBài Giảng Trên Núi – Phước lành thứ tưĐời sống tâm linh so với đời sống vật chấtĐức Chúa Jêsus Christ là bánh sự sống và nước sốngSự thay đổi nội tâm của người tin ChúaNhững điều thế gian đói khát và sự vô nghĩa của chúngSự kiên trì theo đuổi sự thánh khiết