VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Đổi Chủ Của Con Tim

Pastor Tan Thai · 21 tháng 1, 2018

Giăng 15:41 Giăng 1:81 Giăng 1:9Rô-ma 8:33-341 Phi-e-rơ 3:15Ê-phê-sô 2:12-13Khải Huyền 3:20Ma-thi-ơ 11:28-30Giăng 14:15Lu-ca 15:16-19Giăng 21:7Giăng 21:19-22Giô-suê 24:15-16Cô-lô-se 3:12-16

Bài giảng kêu gọi người nghe nhận ra rằng để thật sự ở trong Chúa, họ phải thay đổi chủ của con tim — từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời mình và mời Chúa Jêsus làm Chúa thật sự. Mục sư nhấn mạnh rằng sự thay đổi này phải xuất phát từ lòng biết ơn và yêu thương Chúa, không phải từ sợ hãi hay so sánh với người khác.

Bài giảng thuộc loạt bài "Hãy cứ ở trong Ta" dựa theo Giăng 15:4, và tập trung vào phần thứ hai của lời cầu nguyện tin nhận Chúa: mời Chúa làm chủ cuộc đời. Mục sư giải thích rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là Đức Chúa Jêsus Christ, và để ở trong Ngài, người tin Chúa phải thay đổi những thói quen của con tim — vì thói quen con tim cho thấy điều gì quan trọng nhất trong đời sống của bạn.

Mục sư nhắc lại hai khó khăn lớn đã được trình bày trong bài giảng trước: sự chú tâm về thể xác khiến con người trở nên nô lệ cho những đòi hỏi của xác thịt, và sự tự dối mình khi không nhận ra tội lỗi của bản thân. Để thay đổi, bước đầu tiên là phải ăn năn và xin Chúa tha thứ như người thu thuế và người phụ nữ xấu nết trong Kinh Thánh đã làm. Mục sư dẫn 1 Giăng 1:8-9 để khẳng định rằng sự thú tội thật lòng sẽ được Chúa tha thứ và thanh tẩy.

Phần trọng tâm của bài giảng là phần thứ hai của lời tin nhận Chúa: xin Chúa làm chủ cuộc đời. Qua hình ảnh trong Khải Huyền 3:20, mục sư giải thích rằng Chúa không chỉ vào ăn tối như một vị khách rồi ra đi, mà sẽ ở lại và làm chủ cả căn nhà — kể cả những phòng riêng tư nhất. Ê-phê-sô 2:12-13 và 1 Phi-e-rơ 3:15 được trích dẫn để nhấn mạnh sự chuyển đổi từ xa cách sang gần gũi với Đức Chúa Trời khi để Ngài làm chủ.

Mục sư đặc biệt nhấn mạnh hai điều kiện quan trọng: thứ nhất, quyết định mời Chúa làm chủ phải là sự tự nguyện từ lòng biết ơn và yêu kính Chúa, không phải từ sợ hãi bị trừng phạt — dẫn Ma-thi-ơ 11:28-30 và Giăng 14:15 để minh họa; thứ hai, người theo Chúa phải nhìn Chúa mà sống, không nhìn người khác mà so sánh hay ghen tị. Câu chuyện người con trai hoang đàng (Lu-ca 15) và câu chuyện Phi-e-rơ tại bờ biển Ti-bê-ri-át (Giăng 21:19-22) được dùng để minh họa cả hai cạm bẫy của sự so sánh và kiêu ngạo.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tiễn: bước vào hành trình đổi chủ con tim. Mục sư cũng liên hệ đến thực trạng xã hội hiện đại qua thống kê về căn bệnh cô đơn tại Anh Quốc, nhấn mạnh rằng Hội Thánh cần là nơi chữa lành sự cô đơn, và điều đó chỉ xảy ra khi con cái Chúa để Ngài thay đổi thói quen con tim để có lòng nhân từ và yêu thương thật sự theo Cô-lô-se 3:12-16.

Chủ đề

Làm chủ đời sống — để Chúa làm ChúaThói quen con tim và sự thay đổi thuộc linhĂn năn và xưng tội thật lòngPhục vụ Chúa từ lòng biết ơn, không phải sợ hãiKhông so sánh — nhìn Chúa mà theoỞ trong Đấng ChristHội Thánh như cộng đồng chữa lành sự cô đơn