VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Độc Lập Ngoài Chúa Hay Thiết Lập Trong Chúa?

Pastor Tan Thai · 5 tháng 7, 2015

Thi Thiên 1:2-3Thi Thiên 2:2-3Các Quan Xét 21:25Sáng Thế Ký 3:4-5Ma-thi-ơ 4:4Giăng 8:31-32Giăng 12:49-50Rô-ma 1:1Tít 1:12 Phi-e-rơ 1:1Ma-thi-ơ 7:24-27Ma-thi-ơ 11:28-30Cô-lô-se 2:6-8Ma-thi-ơ 7:20-21

Bài giảng so sánh hai con đường: sống độc lập ngoài Chúa và sống thiết lập trong Chúa, dựa trên Thi Thiên 1 và 2. Mục sư chỉ ra rằng tự do thật sự không đến từ việc rời bỏ Đức Chúa Trời, mà đến từ việc đâm rễ sâu vào lời Ngài.

Bài giảng mở đầu bằng cách định nghĩa sự độc lập — quyền tự chủ không bị ràng buộc bởi thế lực bên ngoài — và đặt câu hỏi liệu độc lập ngoài Chúa có thật sự đem lại tự do và hạnh phúc hay không. Mục sư dùng hình ảnh phong trào Hippie thập niên 1960 và chủ nghĩa hiện đại như những ví dụ điển hình của xã hội chối bỏ nền tảng đức tin Cơ Đốc, dẫn đến hậu quả là tỷ lệ tự tử của giới trẻ tăng 300%. Câu chuyện về người thanh niên treo cổ và để lại dòng chữ "Cây này là điều duy nhất chung quanh đây có gốc rễ" minh họa sâu sắc nhu cầu không thể thiếu của con người về gốc rễ tâm linh.

Thi Thiên 1 và 2 được dùng như hai hình ảnh tương phản: người thiết lập đời sống trong lời Chúa được ví như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết và không tàn héo; trong khi các vua chúa thế gian xem lời dạy của Đức Chúa Trời như xiềng xích và lòi tói cần phải bẻ gãy. Mục sư liên kết hình ảnh này với cám dỗ đầu tiên của Sa-tan trong vườn Ê-đen, khi con rắn hứa hẹn với Ê-va rằng ăn trái cấm sẽ khiến họ trở nên như Đức Chúa Trời — tức là hoàn toàn độc lập ngoài Ngài. Đây cũng chính là con đường mà xã hội hiện đại đang đi khi đặt kiến thức, khoa học và tiêu chuẩn đạo đức theo số đông lên trên lời dạy Kinh Thánh.

Phần thứ hai của bài giảng trình bày sự thiết lập trong Chúa không phải là gánh nặng hay mất tự do, mà là nền tảng để tự do thật sự được nảy sinh. Mục sư dẫn lời Đức Chúa Jêsus trong Giăng 8:31-32 rằng biết sự thật sẽ giải thoát con người, và trong Ma-thi-ơ 11:28-30 rằng ách của Ngài dễ chịu và gánh Ngài nhẹ nhàng. Các sứ đồ như Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ đều tự nhận mình là tôi tớ của Đấng Christ — không phải vì bị ép buộc, mà vì hiểu rằng sự phục vụ trong Chúa chính là sự tự do cao nhất.

Mục sư dùng hình ảnh người chơi đàn piano, vận động viên thể thao và họa sĩ để minh họa nguyên tắc: tự do thật sự chỉ đến sau khi người ta chịu kỷ luật và thiết lập nền tảng. Cây có rễ sâu không bị gió bão quật ngã; nhà xây trên đá không sụp đổ khi mưa lũ ập đến (Ma-thi-ơ 7:24-27). Lời Phao-lô trong Cô-lô-se 2:6-8 kêu gọi tín hữu hãy châm rễ và lập nền trong Đấng Christ, cẩn thận trước triết học và lời hư không của thế gian.

Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở thực tế: người thật sự thiết lập trong Chúa sẽ được nhận biết qua trái của đời sống họ, theo lời Đức Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 7:20-21. Không phải lời xưng nhận bề ngoài, mà là sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Cha mới là bằng chứng của đời sống được thiết lập trong Ngài. Hội chúng được mời gọi xem xét lại nền tảng của đời sống mình và chọn lựa thiết lập trong Chúa thay vì sống độc lập ngoài Ngài.

Chủ đề

Tự do thật sự trong Đức Chúa TrờiNguy cơ của đời sống độc lập ngoài ChúaLời Kinh Thánh là nền tảng vững chắc cho cuộc đờiThánh hóa và môn đồ hóa qua sự vâng lờiChủ nghĩa hiện đại và sự từ chối quyền tể trị của Đức Chúa TrờiBông trái đời sống như bằng chứng đức tin thậtSự cám dỗ tự chủ từ thời A-đam đến hiện đại