Định Kỳ Cho Muôn Vật
HT Albuquerque · 8 tháng 2, 2025
Bài giảng này khám phá sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc đặt định kỳ cho mọi sự vật dưới trời, từ sinh tử, vui buồn cho đến yêu ghét. Tác giả Truyền Đạo nhận ra rằng mặc dù mọi sự Đức Chúa Trời làm đều đúng thời, đúng lúc, nhưng con người không thể thấu hiểu được công việc của Ngài từ đầu đến cuối. Bài giảng khuyến khích tín hữu tìm kiếm trước hết Nước Đức Chúa Trời và sự công chính, để biết rằng Ngài sẽ cung cấp những gì chúng ta cần.
Bài giảng mở đầu bằng cách trình bày chủ đề chính từ Truyền Đạo 3:1-8, rằng mọi sự dưới trời đều có định kỳ, có thời. Qua một danh sách chi tiết, tác giả liệt kê các cặp đối lập: có kỳ sinh và kỳ tử, kỳ trồng và kỳ nhổ, kỳ giết và kỳ chữa lành, kỳ phá dỡ và kỳ xây cất, kỳ khóc và kỳ cười, kỳ yêu và kỳ ghét, kỳ chiến và kỳ bình. Lời kinh Thánh này khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt một trật tự hoàn hảo cho vũ trụ và cuộc sống con người, mặc dù sự sắp đặt này thường vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta.
Đoạn thứ hai phát triển sâu hơn về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thông qua Truyền Đạo 3:10-11 và Rô-ma 8:28. Đức Chúa Trời ban cho loài người công việc rèn luyện mình, để chúng ta học cách tin tưởng vào chủ quyền của Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời đã đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, nhưng không ai có thể thấu hiểu được toàn bộ công việc của Ngài. Rô-ma 8:28 nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, những kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài. Điều này không có nghĩa là cuộc sống sẽ luôn dễ dàng, mà là Đức Chúa Trời có ý định tốt lành trong mọi hoàn cảnh.
Bài giảng nhấn mạnh rằng những hoàn cảnh khó khăn là tạm thời và không nên làm chúng ta mất hy vọng. Thi Thiên 30:5 nhắc nhở rằng sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng, cho thấy rằng mọi sự thử thách đều qua đi. Đức Chúa Trời luôn hoạt động với ý định tốt lành, và chúng ta được gọi để tin tưởng vào tính cách và quyền năng của Ngài dù trong hoàn cảnh nào.
Đoạn cuối áp dụng sứ điệu vào đời sống thực tế thông qua giáo huấn từ Ma-thi-ơ 6:32-33 về việc tìm kiếm trước hết Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Bài giảng cảnh báo rằng quá nhiều người dành sức lực cho những sự vật tạm thời mà quên lãng những sự vật vĩnh cửu. Cuối cùng, bài giảng khuyến khích tín hữu suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa trong tuổi thanh xuân (Truyền Đạo 12:1), tức là chúng ta nên dành thời gian và tâm trí cho Đức Chúa Trời ngay từ khi còn trẻ, để có được một cuộc đời có ý nghĩa và phục vụ Ngài trọn vẹn.
Chủ đề