Điềm Báo Về Ngày Sau Rốt & Tận Thế
HT Albuquerque · 22 tháng 10, 2023
Bài giảng phân biệt giữa ngày sau rốt (thời kỳ Hội Thánh từ khi Chúa Jêsus phục sinh đến khi tái lâm) và ngày tận thế (kết thúc của một thời kỳ trước sự phán xét). Bài giảng trình bày hai quan điểm giải thích: quan điểm quá khứ (Preterist) cho rằng các sự kiện đã xảy ra vào năm 70, và quan điểm tương lai (Futurist) cho rằng chúng sẽ xảy ra trong tương lai, đặc biệt là trong 7 năm đại nạn. Bài giảng cũng liệt kê 7 dấu hiệu/điềm báo và nhấn mạnh sự lừa dối là nguy hiểm lớn nhất, cùng với sự giả mạo của Sa-tan qua Thú và Tiên tri Giả.
Bài giảng bắt đầu bằng việc phân tích câu hỏi của các môn đồ về thời điểm xảy ra sự tàn phá đền thờ Giê-ru-sa-lem, điềm báo sự tái lâm của Đấng Mê-si, và dấu hiệu của tận thế. Các môn đồ hiểu lầm rằng ba sự kiện này xảy ra cùng một lúc và rằng nước Trời sẽ hiện ra ngay. Qua Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve (BGNO), Chúa Jêsus nhắc dạy họ rằng nước Trời vẫn còn trong tương lai nên cần nhẫn nại và trung tín chờ đợi. Đây cũng là mục đích của năm ngụ ngôn theo sau BGNO trong Ma-thi-ơ 24-25.
Bài giảng trình bày sự khác biệt rõ ràng giữa ngày sau rốt và ngày tận thế. Ngày sau rốt, hay thời kỳ Hội Thánh, nói về thời kỳ từ khi Chúa Jêsus phục sinh, thăng thiên về trời đến ngày Chúa tái lâm để rước Hội Thánh về trời. Chúng ta hiện đang sống trong những ngày sau rốt này, như trong Hê-bơ-rơ 1:2 đã dạy. Ngày tận thế, hay thời kỳ chung cuộc, có nghĩa là kết thúc của một thời kỳ trước khi Chúa tái lâm để cai trị hay phán xét loài người. Lời dạy của Chúa Jêsus trong BGNO gồm cả dấu hiệu/điềm báo trong những ngày sau rốt, và thời kỳ đại nạn 7 năm, đặc biệt là 3 năm rưỡi cuối gọi là đại đại nạn.
Bài giảng trình bày hai quan điểm giải thích BGNO. Quan điểm quá khứ (Preterist View) cho rằng mọi sự kiện viết trong Ma-thi-ơ 24:2-25 đã xảy ra và ứng nghiệm với sự kiện đền thờ Giê-ru-sa-lem bị tàn phá vào năm 70, mặc dù sự tái lâm, phục sinh về thể xác và phán xét cuối cùng vẫn chưa xảy ra. Quan điểm tương lai (Futurist View) cho rằng sự trở lại của Chúa sẽ xảy ra trong hai giai đoạn: sự cất lên (tiếp rước) xảy ra bất ngờ để rước Hội Thánh về trời, sau đó là 7 năm đại nạn kinh khủng, cuối cùng là sự tái lâm để cai trị với các thánh đồ trong 1000 năm. Niềm tin này dựa theo 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17, cho rằng Hội Thánh sẽ tránh khỏi 7 năm đại nạn này.
Bài giảng liệt kê bảy dấu hiệu/điềm báo về ngày Chúa trở lại và tận thế: (1) lừa dối, (2) chiến tranh và loạn lạc, (3) nạn đói, (4) thiên tai và dịch lệ, (5) bắt bớ tôn giáo, (6) phản bội, và (7) Tin Lành giảng toàn cầu. Những dấu hiệu này xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục sẽ xảy ra suốt lịch sử loài người, ngày càng gia tăng như khởi đầu của cơn đau chuyển bụng trong thời cuối. Trong 7 năm đại nạn, đặc biệt là 3 năm rưỡi cuối, những dấu hiệu này sẽ đạt cao điểm chưa từng thấy trong lịch sử.
Bài giảng nhấn mạnh sự lừa dối là điềm báo quan trọng nhất và nguy hiểm hơn cả chiến tranh vũ lực, bởi vì khi sự thật bị móp méo, thay đổi thì con người, xã hội và thế giới ngày càng tệ hại. Chúa dạy rằng sự thật là cái neo quan trọng nhất cho đời sống. Bài giảng cảnh báo về kẻ chống Đấng Christ, Tiên tri Giả, và sự giả mạo của Sa-tan. Sa-tan tạo ra một bộ ba giả mạo gồm Sa-tan (giả của Thiên Chúa Cha), Thú (giả của Con Đức Chúa Trời), và Tiên tri Giả (giả của Đức Thánh Linh), đối lập với Bộ ba Thánh: Cha, Con, và Thánh Linh. Thú nhận được sự thờ phượng như Chúa Jêsus, có dấu ấn cho những người theo nó, và trải qua một sự "phục sinh" giả mạo. Tiên tri Giả thực hiện các phép lạ giả mạo để lôi kéo mọi người thờ phượng Thú, giống như Thánh Linh thực hiện các phép lạ để lôi kéo mọi người thờ phượng Chúa. Bài giảng kết thúc bằng lời cảnh báo rằng chúng ta phải sống với niềm tin và sự chuẩn bị như hôm nay hay ngày mai là ngày Chúa trở lại, vì Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm, không ai biết giờ và ngày.
Chủ đề