Đến Với Sự Sáng Đời Đời
HT Albuquerque · 25 tháng 12, 2025
Bài giảng trình bày Đấng Christ là Ánh Sáng Đời Đời được tiên tri trong Kinh Thánh hơn 2000 năm trước. Mục sư lập luận rằng chỉ Đấng Christ mới là sự sáng thật soi sáng mọi người, không phải bất kỳ tôn giáo, triết lý hay nhân vật nào khác. Bài giảng khuyến khích tín hữu hãy như các bác sĩ Đông Phương và những người chăn chiên, tìm kiếm và thờ phượng Ánh Sáng từ Trời.
Bài giảng mở đầu với nhận xét rằng không ai muốn sống trong bóng tối mà tất cả con người đều mong muốn sống trong ánh sáng, không chỉ ánh sáng vật chất mà còn ánh sáng của tâm linh. Ánh sáng tượng trưng cho sự thánh sạch, chân lý, sự thật và công việc tỏ tường, trong khi bóng tối tượng trưng cho điều đối lập. Mục sư chỉ ra rằng Đức Chúa Trời tạo ánh sáng trước tiên khi sáng tạo thế gian, và phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm.
Kinh Thánh đã tiên tri về sự đến của Ánh Sáng Đời Đời qua các tiên tri như Ê-sai khoảng 500 năm trước khi Đấng Christ sinh ra. Ê-sai 9:2, 6-7 nói về một con trẻ sẽ sinh ra mang danh Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời, và Chúa Bình an. Ê-sai 60:19-20 tiên tri rằng ánh sáng này sẽ sáng chói hơn mặt trời ban ngày và mặt trăng ban đêm, và Đức Chúa Trời sẽ là sự sáng đời đời cho con người. Giăng 1:4-13 khẳng định rằng Đấng Christ là Ánh Sáng Đời Đời, sự sáng thật soi sáng mọi người.
Mục sư phân tích tầm quan trọng của sự kiện Giáng Sinh thông qua hai mặt: ánh sáng từ vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện ra cho những người chăn chiên, và ánh sao sáng dẫn đường các bác sĩ từ phương Đông. Các ánh sáng nhỏ này (khoa học, kỹ thuật, y học, triết lý, thậm chí những mất mát và đau khổ) đều là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để dẫn con người đến với Ánh Sáng Thật là Đấng Christ. Bài giảng nhấn mạnh rằng Đấng Christ tự nhận mình là sự sáng của thế gian trong Giăng 8:12.
Bài giảng xác định những điều kiện để được đến với Ánh Sáng Đời Đời: phải là những người tìm kiếm Ngài, không chỉ nghe biết mà còn có đức tin, cần tìm đến; đón nhận Ánh Sáng này dành cho tất cả mọi người không phân biệt trình độ, giai cấp, chủng tộc hay lãnh thổ, như được chứng minh khi sứ điệp về Giáng Sinh đến trước cho cả những người chăn chiên tầm thường và các bác sĩ học thức; phải biết phân biệt giữa Đấng Sáng Tạo và những vật thể được tạo, không thờ phượng hay dùng các tinh tú để đoán biết tương lai mà chỉ dùng chúng làm phương tiện tìm đến Đấng Christ.
Cuối cùng, mục sư đặt ra câu hỏi: "Quý vị sẽ làm theo ai?" Có ba lựa chọn được đưa ra qua ba nhân vật: những người chăn chiên bỏ công việc để tìm kiếm Sự Sáng Thật và phục vụ với tấm lòng tự nguyện; các bác sĩ Đông Phương theo đuổi Ánh Sáng và tôn sùng Đấng Christ với những lễ vật quý báu và lòng mừng rỡ. Hay là vua Hê-rốt, tượng trưng cho những người chối từ Ánh Sáng và muốn dập tắt nó, thà sống trong bóng đêm còn hơn tiếp nhận Ánh Sáng từ Trời. Bài giảng kết thúc với lời mời gọi tín hữu nhận Đấng Christ là Ánh Sáng Đời Đời, không chỉ cho cuộc sống hiện tại mà còn cho sự sống vĩnh cửu, thông qua Giăng 1:12-13 về quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Chủ đề