Đến Với Sự Sáng
Pastor Tan Thai · 10 tháng 12, 2017
Bài giảng Giáng Sinh này khám phá những nỗi lo sợ ngăn cản con người đến với ánh sáng của Đức Chúa Jêsus Christ. Qua Lu-ca 2 và nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác, mục sư chỉ ra rằng tội lỗi khiến con người sợ hãi trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng Đấng Cứu Thế đã đến cách khiêm nhường để đem bình an và sự giải thoát thật sự.
Bài giảng mở đầu bằng sự đối chiếu giữa hình ảnh Giáng Sinh lãng mạn, ấm áp trong văn hóa đại chúng và thực tế lịch sử của đêm Chúa giáng sinh theo Kinh Thánh. Mục sư nhấn mạnh rằng phản ứng đầu tiên của những người chăn chiên khi thiên sứ hiện ra không phải là vui mừng mà là vô cùng sợ hãi (Lu-ca 2:9), và đây là phản ứng tự nhiên của con người tội lỗi khi phải đối diện với ánh sáng và vinh hiển của Đức Chúa Trời thánh khiết.
Bài giảng truy nguyên nỗi sợ hãi này từ sự sa ngã của A-đam và Ê-va trong Sáng Thế Ký, qua hình ảnh Môi-se che mặt trước bụi cây cháy (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6), Ê-sai than thở trước ngai Đức Chúa Trời (Ê-sai 6:5), đến Phi-e-rơ quỳ xuống xin Chúa lìa khỏi ông (Lu-ca 5:8). Phúc Âm Giăng khẳng định nguyên lý thần học trọng tâm: con người yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì hành vi của họ là gian ác (Giăng 3:19-20). Tội lỗi không chỉ gây ra sự sợ hãi mà còn biến con người thành nô lệ — nô lệ của các thói quen xấu, của vật chất, của sự lo âu — giống như những hồ chứa nước nứt nẻ trong lời tiên tri Giê-rê-mi (2:13).
Mục sư phân tích những nỗi sợ cụ thể ngăn cản người ta đến với Chúa: sợ bị phơi bày con người thật, sợ phải thay đổi lối sống, sợ mất đi những thú vui quen thuộc, và sợ không còn tự chủ cuộc đời mình. Ông giải thích lời Đức Chúa Jêsus trong Giăng 8:34 rằng ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi, và dùng Rô-ma 7:14-15 cùng Ga-la-ti 5:19-22 để minh họa cuộc chiến nội tâm giữa bản chất xác thịt và ước muốn sống thánh khiết của con người.
Tuy nhiên, thiên sứ đã mang đến Tin Lành: Đừng sợ chi, vì hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa (Lu-ca 2:10-11). Mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jêsus đến cách khiêm nhường, thích hợp với từng đối tượng — con trẻ nằm trong máng cỏ cho những người chăn chiên thấp hèn, ngôi sao sáng cho các nhà thông thái phương Đông — để không ai phải sợ hãi khi đến gần Ngài. Ánh sáng của Ngài đủ thâm sâu cho học giả nghiên cứu cả đời, nhưng cũng đủ đơn giản để một đứa trẻ có thể tin nhận.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi hành động cụ thể: cũng như những người chăn chiên quyết định đứng dậy đi đến Bết-lê-hem, người nghe cần tự nguyện đến với Chúa qua hành động đức tin rõ ràng. Hai phân đoạn Kinh Thánh được trích dẫn để kết thúc — Ê-sai 55:1-3 mời gọi tất cả những ai đang khát khao và Giăng 6:27, 35 công bố Đức Chúa Jêsus là bánh hằng sống — nhằm thuyết phục hội chúng rằng chỉ nơi Ngài mới có sự thỏa mãn thật sự và sự sống đời đời.
Chủ đề