VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Để Được Thương Xót – Ma-thi-ơ 5:7

Pastor Tan Thai · 31 tháng 7, 2011

Ma-thi-ơ 5:7Giăng 8:1-30Lu-ca 7:36-50Giăng 4:3-42Lu-ca 15:11-32Lu-ca 10:25-37Sáng Thế Ký 3:21

Bài giảng giải nghĩa phước lành thứ năm trong Bài Giảng Trên Núi: 'Phước cho người hay thương xót, vì sẽ được thương xót.' Mục sư trình bày ý nghĩa thật sự của lòng thương xót qua gương của Chúa Jêsus và một số tấm gương đời thường. Bài giảng cũng làm rõ ba quan niệm sai lầm phổ biến về lòng thương xót.

Bài giảng mở đầu bằng cách đặt phước lành thứ năm trong Ma-thi-ơ 5:7 vào bối cảnh toàn bộ tám phước lành. Bốn phước đầu liên quan đến quan hệ của con người với Đức Chúa Trời — bao gồm sự ý thức tội lỗi, ăn năn thật sự, khiêm nhường, và đói khát công chính. Bốn phước còn lại, bắt đầu từ phước lành về lòng thương xót, tập trung vào cách người tin Chúa đối đãi với người chung quanh. Mục sư nhấn mạnh rằng trước khi kêu xin sự thương xót, người tin Chúa cần chính mình bày tỏ lòng thương xót cách chân thật.

Phần trung tâm của bài giảng trình bày nhiều tấm gương cụ thể về lòng thương xót. Chúa Jêsus bày tỏ sự thương xót với người đàn bà phạm tội tà dâm (Giăng 8:1-30), với người đàn bà xấu nết được tha nhiều nợ (Lu-ca 7:36-50), và với người đàn bà Sa-ma-ri có năm đời chồng (Giăng 4:3-42). Hai ví dụ trong Kinh Thánh nổi bật thêm là người con trai hoang đàng được cha chờ đón và tiếp rước (Lu-ca 15:11-32) và người Sa-ma-ri nhân lành đã tự bỏ tiền túi, nhường lừa, và lo toàn bộ chi phí cho người bị thương (Lu-ca 10:25-37). Mục sư cũng kể đến những tấm gương trong cộng đồng địa phương như ông Dick Gober, Pam Johnson, và các thông dịch viên người Việt đã tận tình giúp đỡ đồng bào dù biết có khi họ khai gian.

Bài giảng cũng dùng câu chuyện bi thảm của Bibi Aisha — một thiếu nữ Afghanistan bị cắt mũi và lỗ tai bởi chính chồng và anh ruột — để minh họa cho thực tế đau buồn rằng thế giới này đầy bất công, và không phải ai cũng bày tỏ lòng thương xót. Hình ảnh này đặt sứ điệp về lòng thương xót vào bối cảnh thực tế của cuộc đời, nhấn mạnh sự quý báu của lòng nhân từ trong một thế giới tàn nhẫn.

Phần cuối bài giảng chỉnh lại ba quan niệm sai lầm về lòng thương xót. Thứ nhất, thương xót không có nghĩa là dung túng hay chấp nhận tội lỗi — Chúa Jêsus tha cho người đàn bà ngoại tình nhưng cũng phán 'đừng phạm tội nữa.' Thứ hai, thương xót không đồng nghĩa với thương hại — thương hại chỉ là bố thí cho yên lương tâm, còn lòng thương xót thật sự đến từ sự cảm thông sâu sắc và hành động thiết thực để giúp người đứng vững. Thứ ba, người được thương xót không thể lợi dụng lòng nhân từ mà tiếp tục như cũ — họ có trách nhiệm thay đổi và đáp lại ân điển đã nhận.

Chủ đề

Lòng thương xót và nhân từTám phước lành trong Bài Giảng Trên NúiTha thứ và tiêu chuẩn đạo đứcQuan hệ giữa người Cơ Đốc nhân với người chung quanhTrách nhiệm của người nhận ân điểnSự khác biệt giữa thương xót và thương hạiGương Chúa Jêsus về lòng thương xót