VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Dâng Hiến Như Ma-xê-đoan

HT Albuquerque · 25 tháng 10, 2025

2 Cô-rinh-tô 8:10-112 Cô-rinh-tô 9:2-32 Cô-rinh-tô 8:2-42 Cô-rinh-tô 8:92 Cô-rinh-tô 8:14Ma-thi-ơ 6:1-2Gia-cơ 1:16-172 Cô-rinh-tô 9:5-7Giăng 3:16Gia-cơ 1:171 Sử Ký 29:14Châm Ngôn 23:4-5Ma-thi-ơ 19:23-241 Ti-mô-thê 6:7-10Châm Ngôn 22:9Châm Ngôn 19:17Gia-cơ 2:15-17Châm Ngôn 3:9-102 Cô-rinh-tô 9:6Ma-thi-ơ 6:19-21Châm Ngôn 11:24-25Ma-la-chi 3:10

Bài giảng khuyến khích các tín hữu hoàn tất việc dâng hiến từ năm ngoái, lấy Ma-xê-đoan làm gương về lòng rộng rãi và vui lòng trong quyên góp. Sứ điệp nhấn mạnh rằng dâng hiến là hành động đạo đức phát từ tâm tình yêu thương Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự cưỡng chế hay kiêu kỳ.

Đoạn đầu trình bày chủ đề chính về hoàn tất việc dâng hiến với lòng hăng hái như những tín hữu tại Ma-xê-đoan. Bài giảng dẫn chứng từ 2 Cô-rinh-tô 8:10-11 để nhắc nhở rằng anh chị em đã khởi sự từ năm ngoái và cần hoàn tất công việc đó theo khả năng của mình. Sứ điệp khen ngợi sự nhiệt tâm của các tín hữu tại A-chai, những người đã chuẩn bị sẵn sàng và khích động những tín hữu khác qua lòng hăng hái của họ.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về ân điển và lòng yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ. Tác giả trích dẫn 2 Cô-rinh-tô 8:2-4 để miêu tả cách những tín hữu Ma-xê-đoan, dù chịu hoạn nạn và nghèo khổ, vẫn đầy tràn vui mừng và tự nguyện quyên góp vượt quá khả năng của họ. 2 Cô-rinh-tô 8:9 tiết lộ mục đích sâu xa của dâng hiến: Đức Chúa Jêsus Christ vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì chúng ta, để bởi sự nghèo khó của Ngài, chúng ta trở nên giàu có. Ân điển này phát sinh từ Cha sáng láng, trong Ngài chẳng có sự thay đổi hay biến cải nào (Gia-cơ 1:17).

Đoạn thứ ba giải thích động cơ đúng đắn của dâng hiến: phải là từ tâm chứ không phải bị ép buộc hay vì kiêu kỳ. Ma-thi-ơ 6:1-2 cảnh báo rằng khi làm việc công đức, không nên phô trương để được người ta khen ngợi. Bài giảng nhấn mạnh nguyên tắc gieo và gặt (2 Cô-rinh-tô 9:6-7): ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, và mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định. Đức Chúa Trời yêu thương người hiến tặng một cách vui lòng.

Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệu vào đối sáng với tham vọng vật chất. 1 Ti-mô-thê 6:7-10 cảnh báo rằng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, và người muốn nên giàu có sẽ sa vào mắc bẫy tham muốn vô lý. Thay vào đó, Ma-thi-ơ 6:19-21 khuyên không nên chứa của cải dưới đất mà phải chứa ở trên trời, vì của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó. Châm Ngôn 22:9 và 19:17 khuyến khích sự nhân lành: kẻ có mắt nhân lành sẽ được phước, và kẻ thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn.

Đoạn cuối nhấn mạnh rằng đức tin phải có hành động cụ thể. Gia-cơ 2:15-17 minh họa: nếu thấy người anh em chị em thiếu áo quần và thức ăn mà chỉ nói "hãy đi bình an" mà không cung ứng nhu cầu, thì đức tin như vậy là chết. Kho tinh thần của người dâng hiến sẽ được Đức Chúa Trời phước lành phong phú (Châm Ngôn 11:24-25), và lễ dâng phần mười sẽ mở các cửa sổ trên trời để đổ phước xuống (Ma-la-chi 3:10).

Chủ đề

Dâng hiến và quyên góp từ tâmÂn điển của Đức Chúa Jêsus Christ và sự hy sinh của NgàiĐộng cơ đúng đắn trong hành động thiện nguyệnGiáo lý về gieo và gặt trong dâng hiếnCảnh báo về tham vọng vật chất và yêu tiền bạcĐức tin phải có hành động cụ thể để sống độngPhước lành vật chất từ sự rộng rãi và hào phóng