Đấng Đi Giữa Hội Thánh
Pastor Tan Thai · 10 tháng 11, 2019
Bài giảng giới thiệu bối cảnh lịch sử sách Khải Huyền và hình ảnh oai nghiêm của Đức Chúa Jêsus Christ đang đi giữa bảy Hội Thánh như bảy giá đèn vàng. Sứ điệp trung tâm kêu gọi tín đồ trung tín với Chúa dù gặp hoạn nạn, bắt bớ, vì Đấng Christ là Alpha và Omega, Đấng nắm giữ lịch sử và tương lai.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh lịch sử sách Khải Huyền: sứ đồ Giăng bị đại đế Domitian đày ra đảo Bát-mô vào khoảng năm 95, sau hơn 60 năm trung tín hầu việc Chúa. Trong thời kỳ bắt bớ tàn nhẫn dưới triều Nero và Domitian, các tín đồ bị tra tấn, giết hại, còn Giăng là người cuối cùng còn sống trong số các sứ đồ. Bất chấp hoàn cảnh đó, ông không ta thán mà tiếp tục thờ phượng Chúa, nhận được những khải thị viết thành sách Khải Huyền.
Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào hình ảnh oai nghiêm của Đức Chúa Jêsus Christ trong Khải Huyền 1:12-20: Ngài mặc áo thầy tế lễ thượng phẩm, tóc trắng như lông chiên tượng trưng cho Đấng từ đời đời, mắt như ngọn lửa, chân như đồng luyện, tiếng như thác đổ, và mặt sáng như mặt trời. Thanh gươm hai lưỡi từ miệng Ngài tượng trưng cho lời Đức Chúa Trời vừa có khả năng cắt thấu đến hồn linh, vừa có khả năng chữa lành. Hình ảnh này hoàn toàn khác với hình ảnh người chăn chiên hiền lành mà nhiều tín đồ quen thuộc, nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời cũng là Đấng phán xét công chính và toàn năng.
Bài giảng nhấn mạnh ý nghĩa thần học của bảy giá đèn và bảy ngôi sao: bảy giá đèn tượng trưng cho bảy Hội Thánh và Đấng Christ đi giữa các Hội Thánh đó, biểu trưng cho sự hiện diện liên tục của Ngài với Hội Thánh Ngài trong mọi thời đại. Bảy ngôi sao trong tay phải Chúa là các thiên sứ quan phòng mỗi Hội Thánh, cho thấy Đấng Christ không chỉ hiện diện mà còn cai quản và bảo vệ Hội Thánh qua cả thiên sứ.
Nội dung bài giảng cũng giải thích mối liên hệ giữa Khải Huyền và sách Đa-niên: những tiên tri về ngày sau của Đa-niên đã bắt đầu ứng nghiệm qua sự chết và sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì vậy lời hứa phước lành dành cho người đọc, nghe và giữ theo lời tiên tri này không chỉ là kiến thức lý thuyết về tương lai, mà là nguồn động lực sống trung tín và kiên nhẫn chịu khổ trong hiện tại.
Bài giảng kết thúc với Khải Huyền 1:7 và 22:20, nhắc đến ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm trong uy quyền và vinh hiển của Đấng phán xét. Mọi dân tộc sẽ than khóc — kẻ chối bỏ Ngài vì ăn năn muộn màng, tín đồ vì chưa trọn lòng phục vụ — nhưng những ai trung tín như Giăng sẽ hân hoan mừng rỡ kêu lên: Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài đến! Lời kêu gọi thực hành là hãy nhìn mọi hoạn nạn bằng mắt tâm linh hướng về nước Trời, giữ lòng trung tín với Đấng đang đi giữa Hội Thánh Ngài.
Chủ đề