VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Đấng Đầy Ơn và Lẽ Thật: Ân Điển Diệu Kỳ

HT Albuquerque · 21 tháng 12, 2025

Giăng 1:14Giăng 1:10-111 Giăng 1:1-2Giăng 1:14-181 Cô-rinh-tô 15:19Giăng 14:6-7Ma-thi-ơ 16:22-23Ê-phê-sô 2:8-9Phi-líp 2:6-7Giăng 8:10-11Sáng Thế Ký 3:21Phục Truyền 7:7-8Giăng 3:3Giăng 3:10Giăng 4:7-8Giăng 4:9-10Giăng 1:12-13

Bài giảng trình bày về Đấng Christ là Ngôi Lời đầy ơn và lẽ thật, người mang lại sự cứu rỗi và thay đổi đời sống cho con người. Dù thế gian không nhận biết Ngài, Đức Chúa Jêsus vẫn ban cho mọi người đã tin nhận Ngài quyền phép trở thành con cái Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời là món quà tặng vô điều kiện, không phải do việc làm, để dẫn dắt con người đến sự cứu chuộc và hòa giải với Cha.

Bài giảng mở đầu với chân lý cốt lõi rằng Ngôi Lời đã nhập thể, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, như được ghi lại trong Giăng 1:14. Đây là sự tuyên bố về sự xuất hiện của Đức Chúa Jêsus Christ vào thế gian, người vừa là Lời Đức Chúa Trời vừa là con người hoàn toàn. Mặc dù Ngôi Lời là Đấng sáng tạo nên mọi vật, thế gian vẫn không nhận biết Ngài, thậm chí đất nước Ngài và dân Ngài cũng không tiếp nhận Ngài, như Giăng 1:10-11 chỉ ra. Điều này cho thấy sự từ chối của nhân loại đối với ánh sáng thật lẽ.

Bài giảng phát triển luận điểm rằng ân điển là món quà tặng Đức Chúa Trời ban cho con người cách tự nguyện, dồi dào, mà người nhận không xứng đáng nhận, nhằm đem lại sự cứu rỗi và sự thay đổi đời sống. Kinh thánh dạy rằng con người được cứu rỗi nhờ ân điển, bởi đức tin, chứ không phải do việc làm, như Ê-phê-sô 2:8-9 tuyên bố. Đức Chúa Jêsus Christ, mặc dù có hình bản thể Đức Chúa Trời, đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người (Phi-líp 2:6-7). Chính Ngài là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chứng minh rằng qua Ngài mà con người được tiếp cận Cha (Giăng 14:6-7).

Bài giảng minh họa ân điển của Đức Chúa Jêsus qua các tình huống cụ thể trong Kinh thánh. Khi đối mặt với người phụ nữ Sa-ma-ri ở giếng Gia-cốp, Ngài đã bỏ qua rào cản xã hội và tôn giáo để nói chuyện với bà, xin nước uống (Giăng 4:7-10). Với người phụ nữ bị bắt vì tội lỗi, Ngài không kết án bà mà nói: "Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa" (Giăng 8:10-11). Những hành động này cho thấy Đức Chúa Jêsus vượt qua luật pháp bằng ơn và lẽ thật, mang lại sự khôi phục cho những kẻ mất mát.

Bài giảng kết luận rằng những ai tin nhận Đức Chúa Jêsus, tức tin vào danh Ngài, được Ngài ban cho quyền phép trở thành con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-13). Sự sinh lại này không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Niềm tin vào Đấng Christ, Ngôi Lời đầy ơn và lẽ thật, là cơ sở để con người được cứu rỗi, được thay đổi, và được hòa giải với Cha. Đây là sứ điệp hy vọng vĩnh cửu cho tất cả những ai tin nhận Ngài.

Chủ đề

Nhập thể của Đấng Christ và sự hiện diện của Ngôi Lời đầy ơn và lẽ thậtÂn điển cứu rỗi như món quà vô điều kiện từ Đức Chúa TrờiSự tin nhận Đức Chúa Jêsus dẫn đến sự tái sinh và trở thành con cái Đức Chúa TrờiSự từ chối của thế gian và của dân Do Thái đối với Đấng ChristSự vượt qua luật pháp bằng ơn: Đức Chúa Jêsus với những người bị coi là tội nhânHòa giải và sự khôi phục đời sống qua Đấng Cứu Tội