Đấng Biện Hộ Thứ Hai
Pastor Tan Thai · 26 tháng 2, 2022
Bài giảng giải thích ý nghĩa của từ 'Paraclete' (Đấng Biện Hộ) mà Chúa Giê-xu dùng để mô tả Đức Thánh Linh trong Giăng 14. Mục sư trình bày rằng Chúa Giê-xu là Đấng Biện Hộ thứ nhất trước tòa án Đức Chúa Trời, còn Đức Thánh Linh là Đấng Biện Hộ thứ hai trong lòng người tin nhận. Chỉ khi nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Biện Hộ, con người mới được tự do thật sự khỏi gánh nặng tội lỗi và sự kết án.
Bài giảng mở đầu bằng cách giải thích từ Hy Lạp 'allos parakletos' mà Chúa Giê-xu dùng trong Giăng 14 để chỉ về Đức Thánh Linh. Từ 'parakletos' gồm hai phần: 'para' nghĩa là 'bên cạnh' và 'kaleo' nghĩa là 'gọi' hay 'nói', vì vậy một Đấng Biện Hộ là người đứng bên cạnh bạn, đại diện cho bạn, nói thay cho bạn trước những quyền năng có điều bạn cần. Mục sư đặt ra ba câu hỏi dẫn dắt toàn bài: Đấng Biện Hộ là ai? Đấng Biện Hộ thứ nhất là ai? Đấng Biện Hộ thứ hai là ai?
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào vai trò của Chúa Giê-xu là Đấng Biện Hộ thứ nhất trước tòa án Đức Chúa Trời, dựa trên 1 Giăng 2:1. Mục sư lập luận rằng lương tâm con người biết rõ có một tòa án thuộc linh, có đôi mắt thánh khiết và công bình nhìn thấu mọi sự, và không ai có thể đứng vững trước sự xét xét của Đức Chúa Trời. Điểm quan trọng là Chúa Giê-xu không phải là luật sư van xin lòng thương xót, mà là Đấng đưa ra lý lẽ không thể bác bỏ dựa trên sự công chính: Ngài đã sống hoàn hảo thay cho chúng ta, đã chết trả nợ tội lỗi đầy đủ, và vì vậy đòi hỏi sự tha bổng cho thân chủ của Ngài, không phải dựa trên lòng thương xót mà dựa trên sự công chính.
Mục sư chỉ ra rằng trong mọi tôn giáo khác, sự công chính của Đức Chúa Trời đứng về phía bên kia của cân, chống lại con người, và con người cố gắng chất thêm việc lành để cân bằng. Nhưng khi Chúa Giê-xu là Đấng Biện Hộ của bạn, sự công chính của Đức Chúa Trời trở thành vũ khí bảo vệ bạn, vì Ngài đã trả hết nợ rồi. Đây là sự giải phóng thật sự: không phải cố gắng noi gương Chúa Giê-xu, mà là tin nhận Ngài làm Đấng Biện Hộ.
Phần thứ ba trình bày về Đức Thánh Linh là Đấng Biện Hộ thứ hai, hoạt động bên trong tâm hồn người tin nhận. Mục sư mô tả Đức Thánh Linh như ánh đèn pha chiếu sáng Đấng Christ: Ngài không nói về chính mình mà luôn chỉ về Chúa Giê-xu, nhắc nhở người tin nhận về những gì Đấng Christ đã làm. Khi người tin nhận đang thất vọng, cay đắng, hay lo lắng, chính Đức Thánh Linh đến bên cạnh và nói: 'Hãy nhìn vào Đấng Christ!'
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: những ai chưa nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Biện Hộ cần ăn năn và tin nhận Ngài; còn những Cơ Đốc nhân đang nản lòng cần nhận ra rằng những khó khăn và lời phê bình trong cuộc sống có thể chính là tiếng nói của Đức Thánh Linh, Đấng Biện Hộ bên trong, đang nhẹ nhàng chỉ ra những điều cần thay đổi. Mục sư khuyên rằng thay vì tức giận người khác, hãy lắng nghe Đức Thánh Linh và để Ngài nói về Đấng Christ là Đấng Biện Hộ trên thiên đàng.
Chủ đề