Đâm Rễ Vững Nền Trong Sự Yêu Thương
Pastor Tan Thai · 5 tháng 5, 2019
Bài giảng dựa trên Ê-phê-sô 3:14-19 đặt ra câu hỏi trọng tâm: tín đồ thật sự biết Chúa hay chỉ biết về Chúa bằng kiến thức lý thuyết? Mục sư nhấn mạnh rằng ĐCT là sự yêu thương, nên khi Đấng Christ thật sự ngự trị trong lòng, tình yêu thương sẽ tự nhiên tuôn chảy ra đời sống. Bài giảng kêu gọi mỗi tín đồ đâm rễ vững nền trong tình yêu thương của Đấng Christ để được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi cốt lõi: khi tín đồ nói 'tôi biết Chúa,' điều đó có nghĩa là gì? Mục sư dùng nhiều minh họa sinh động — như sự khác biệt giữa người chỉ nghe về tòa Bạch Ốc và người thật sự làm việc trong đó — để chỉ ra rằng có một khoảng cách rất lớn giữa sự biết theo kiến thức lý thuyết và sự biết theo kinh nghiệm thực sự. Lời cầu nguyện thứ hai của sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô 3 không xin những điều vật chất, nhưng xin cho con người bên trong của tín đồ được mạnh mẽ để Đấng Christ thật sự ngự trị và thay đổi đời sống họ.
Phần thứ hai trình bày nền tảng thần học: Đức Chúa Trời là sự yêu thương (1 Giăng 4:8, 16), vì vậy nơi nào có Chúa thật sự ngự trị thì nơi đó tình yêu thương sẽ được thể hiện. Mục sư dẫn nhiều đoạn Kinh Thánh từ Giăng 13, 15, Ma-thi-ơ 22, Lu-ca 7, 1 Cô-rinh-tô 12-13, 2 Cô-rinh-tô 5, và 1 Giăng để chứng minh rằng tình yêu thương không chỉ là một điều răn mà còn là dấu hiệu nhận biết tín đồ thật. Câu chuyện người phụ nữ tội lỗi trong Lu-ca 7 minh họa rõ ràng rằng người được tha thứ nhiều sẽ yêu mến Chúa nhiều, còn người chỉ biết luật pháp trong trí mà không để sự tha thứ thấm vào tim sẽ không có tình yêu thương thật.
Phần thứ ba áp dụng hình ảnh 'đâm rễ vững nền' trong Ê-phê-sô 3:17-18 vào thực tế đời sống. Mục sư giải thích rằng hai động từ 'châm rễ' và 'lập nền' đều chỉ sự thiết lập sâu xa và vững chắc, nhắc đến hình ảnh người xây nhà trên đá trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 7:24). Chỉ khi Đấng Christ thật sự thay đổi con người bên trong, tín đồ mới có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu thương Ngài và tình yêu thương đó mới có thể tuôn chảy ra cách tự nhiên trong mối quan hệ với người khác.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực hành: mỗi tín đồ cần tự hỏi mình có thật sự mong muốn những điều này không. Mục sư nhấn mạnh rằng sự ham muốn và ước ao là nguồn cội của hành động và thay đổi. Khi ước ao biết Chúa thật sự mạnh mẽ, tín đồ sẽ bước vào những thực hành thuộc linh cụ thể: đọc và học Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng, thông công, và dành giờ tĩnh nguyện — tất cả nhằm để Đấng Christ ngày càng làm chủ đời sống và đổ đầy tình yêu thương của Ngài trong lòng mỗi người.
Chủ đề