Đâm Rễ Vững Nền Trong Sự Yêu Thương
Pastor Tan Thai · 4 tháng 5, 2019
Bài giảng giải nghĩa lời cầu nguyện thứ hai của Phao-lô trong Ê-phê-sô 3:14-19, tập trung vào tình yêu thương agape — tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời. Qua ba phần, mục sư dẫn hội chúng hiểu sự khác biệt giữa tình yêu tự nhiên và tình yêu agape, đồng thời kêu gọi thực hành yêu thương kẻ thù nghịch bằng hành động cụ thể mỗi ngày.
Bài giảng được trình bày vào Chúa Nhật ngày 05 tháng 05 năm 2019, dựa trên Ê-phê-sô 3:14-19 — lời cầu nguyện thứ hai của sứ đồ Phao-lô trong thư gửi Hội Thánh Ê-phê-sô. Phao-lô cầu nguyện cho bốn điều liên kết chặt chẽ với nhau: Đức Thánh Linh làm cho con người bề trong được mạnh mẽ, Đấng Christ ngự trong lòng, được đâm rễ vững nền trong tình yêu thương, và được đầy trọn mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng bốn điều này không tách rời nhau mà gắn liền như rễ, thân, nhánh và lá của một cây.
Phần trung tâm của bài giảng phân tích bốn từ Hy Lạp chỉ về sự yêu thương: storge (tình gia đình), eros (tình luyến ái nam nữ), philia (tình bạn hữu chân thành), và agape (tình yêu thương của Đức Chúa Trời — không điều kiện, không dựa trên cảm xúc mà trên lý trí và quyết tâm). Đây là từ Chúa Jêsus dùng khi dạy yêu kẻ thù trong Ma-thi-ơ 5:44, và cũng là từ Giăng 3:16 dùng khi nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Mục sư cũng chỉ ra rằng Cựu Ước qua Lê-vi-ký 19, Xuất Ê-díp-tô 23, và Châm Ngôn 25 đã dạy dân sự Chúa phải đối xử tử tế với kẻ thù — nhưng những lời dạy này bị thêm bớt, sai lệch qua thời gian.
Mục sư sử dụng cuộc thí nghiệm nhà tù Stanford năm 1971 để minh họa rằng khi con người để cảm xúc thù hận làm chủ, sự thù ghét sẽ ngày càng leo thang theo chu kỳ không dứt. Ngược lại, khi bạn chủ động hành động tử tế — dù chưa có cảm xúc — thì theo thời gian lòng thù hận sẽ giảm xuống. Hình ảnh con ong chích vào chỗ nhạy cảm nhất gây ra sự chết được dùng để minh họa sức tàn phá âm thầm của lòng hận thù đối với chính mình.
Phần ứng dụng kêu gọi hội chúng thực hiện ba bước cụ thể: thú nhận cảm xúc thù hận với Chúa và xin Đức Thánh Linh giúp cầu nguyện cho kẻ thù; quyết định hành động đúng theo lời Kinh Thánh dù cảm xúc vẫn còn tiêu cực; và chủ động tìm cách giải hòa, không để cơn giận kéo dài. Mục sư khẳng định rằng tình yêu thương agape không đến một cách tự nhiên nhưng chỉ có Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh mới có thể ban cho người tin nhận Ngài.
Chủ đề