VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Cuộc Chiến Tâm Linh – Tội Lỗi Ở Trong Tôi

HT Albuquerque · 2 tháng 6, 2024

Ê-phê-sô 6:12Rô-ma 3:23Rô-ma 7:14-21Rô-ma 7:7-8Rô-ma 7:5-81 Ti-mô-thê 1:15Thi-thiênMa-thi-ơ 7:4-5Ma-thi-ơ 26:41Êph 4:22-24Cô-lô-se 3:9-10

Bài giảng trình bày về cuộc chiến tâm linh của tín đồ với tội lỗi trong xác thịt, một trong ba kẻ thù chính (thế gian, xác thịt, ma quỉ). Dựa vào Rô-ma 7:14-21, mục sư giải thích rằng mỗi người tín đồ phải đối mặt với hai bản ngã trong tâm mình: con người cũ và con người mới, và sự tranh chiến giữa hai bản ngã này là không thể tránh khỏi.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhắc lại ý chính về cuộc chiến tâm linh trong đời sống tín đồ. Theo Ephesians 6:12, cuộc chiến này không phải là với thịt và huyết mà là với những quyền thống trị, các thế lực, và các thần dữ. Ba kẻ thù chính trong cuộc chiến tâm linh là thế gian, xác thịt, và ma quỉ. Mục sư nhấn mạnh rằng tội lỗi là kẻ thù xác thịt nguy hiểm nhất, và tất cả mọi người, dù tin Chúa hay không, đều phải đối diện với kẻ thù này từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời.

Bài giảng chứng minh điểm này qua kinh nghiệm cá nhân của Thánh Phao-lô được ghi lại trong Rô-ma 7:14-21. Phao-lô viết rằng ông là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, và ông không hiểu điều mình làm vì không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Mục sư sử dụng tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng "Bác Sĩ Jekyll và Ông Hyde" của Robert Louis Stevenson (1886) như một minh họa mạnh mẽ. Trong tiểu thuyết này, Bác Sĩ Jekyll khám phá ra rằng bên trong mình có hai con người khác biệt hoàn toàn: một người lương thiện và một người ích kỷ. Thông qua một loại thuốc, ông tách rời hai bản tính này, biến thành Edward Hyde – một kẻ gian ác hoàn toàn. Câu chuyện này phản ánh sự thật trong Kinh Thánh rằng mỗi con người có một bản ngã xấu xa tiềm ẩn bên trong, thường bị dấu kín và che đậu bằng các mặt nạ xã hội.

Mục sư giải thích ba ý chính từ Rô-ma 7 và tiểu thuyết. Thứ nhất, tiềm ẩn trong mỗi chúng ta là một bản ngã xấu xa, và điều này không phải là khiếm khuyết cụ thể nào mà chính là những khát vọng tột cùng của con người. Thứ hai, bản tính tội lỗi này thường bị dấu kín và che đậu, ngay cả những người gần gũi cũng không hề biết. Thứ ba, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đối phó với tội lỗi bằng chính quyết tâm, ý chí, và cố gắng của bản thân. Mục sư nhấn mạnh rằng Phao-lô, một thánh đồ vĩ đại, vẫn xác nhận rằng ông không thể tự mình thắng được trận chiến này.

Bài giảng tiếp tục phân tích các hậu quả của việc cố gắng chiến thắng tội lỗi bằng sức mình. Thứ nhất là rối trí và quẩn quanh – khi con người cố làm điều tốt nhưng lại làm điều xấu, họ trở nên rối trí và không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Thứ hai là mặc cảm tội lỗi và xấu hổ – khi biết luật pháp là tốt nhưng vẫn vi phạm, lương tâm trở nên nặng nề. Thứ ba là thất vọng và nãn lòng – khi liên tục thất bại, con người bắt đầu mất hy vọng. Cuối cùng là tuyệt vọng và bỏ cuộc – khi kiệt sức vì nỗi lực, con người ngừng cố gắng và chấp nhận thất bại.

Mục sư chỉ ra rằng luật pháp thực ra không thể giúp chúng ta thắng tội lỗi, mà còn có thể làm tội lỗi bùng phát. Ông dùng ví dụ lịch sử: Prohibition Amendment tại Hoa Kỳ, thay vì giảm việc tiêu thụ rượu, lại kích thích nó. Lý do là luật pháp khơi dậy bản tính bướng bỉnh của xác thịt. Bài giảng kết thúc bằng cách hứa rằng tuần tới sẽ có giải pháp: không phải thêm sự hiểu biết hay cố gắng cá nhân, mà nhờ vào quyền năng của Đức Chúa Jêsu Christ, Chúa chúng ta, và sự đổi mới tâm linh do Đức Thánh Linh thực hiện (Ephesians 4:22-24 và Colossians 3:9-10).

Chủ đề

Cuộc chiến tâm linh với tội lỗiHai bản ngã: con người cũ và con người mớiBản chất tội lỗi tiềm ẩn trong con ngườiLuật pháp không thể cứu rỗi tội lỗiQuyền năng Đức Chúa Jêsu Christ để chiến thắng tộiSự đổi mới tâm linh do Đức Thánh LinhBa kẻ thù chính: thế gian, xác thịt, ma quỉ