Cuộc Chiến Tâm Linh – Mạnh Mẽ Trong Chúa
HT Albuquerque · 21 tháng 4, 2024
Bài giảng giáo dục tín đồ về bản chất cuộc chiến tâm linh mà người tin Chúa đang đối mặt với ba kẻ thù: thế gian, xác thịt và ma quỉ. Bài học chỉ ra rằng ma quỉ là kẻ thù đáng sợ nhất do khả năng giả dạng và lừa dối của nó. Tín đồ cần phải mạnh mẽ trong Chúa bằng cách ý thức được bản thân mình là chiến sĩ, trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững chống lại những tấn công.
Bài giảng mở đầu bằng cách xác định ba sai lầm phổ biến về cuộc chiến tâm linh trong cộng đồng tín hữu hiện đại. Sai lầm thứ nhất là tin rằng sau khi tin Chúa, người tín đồ sẽ thoát khỏi chiến tranh tâm linh vì Đấng Christ đã hoàn toàn chiến thắng qua Đức Thánh Linh, dẫn đến sự mong đợi rằng cuộc sống sẽ luôn thuận lợi, không gặp khó khăn. Sai lầm thứ hai là cho rằng tín đồ chỉ cần giao phó hoàn toàn cho Đức Thánh Linh mà không cần làm gì cả, một sự hiểu lầm nguy hiểm về vai trò của người tin Chúa trong cuộc chiến này.
Bài giảng sau đó phân tích ba kẻ thù chính trong cuộc chiến tâm linh theo Ê-phê-sô 2:1-3: thế gian, xác thịt và ma quỉ. Tuy nhiên, mục sư nhấn mạnh rằng ma quỉ là kẻ thù đáng sợ nhất, không phải vì dáng vẻ bên ngoài hung dữ như trong các tác phẩm văn hóa, mà vì khả năng giả dạng là thiên sứ sáng láng của nó (2 Cô-rinh-tô 11:14-15). Ma quỉ sử dụng chiến lược lừa dối tinh vi để cám dỗ cả những người không tin Chúa lẫn những người đã tin. Qua các ví dụ lịch sử như Hitler, Pol Pot và những vấn đề trong gia đình, hội thánh, mục sư chứng minh rằng cần có một quyền lực vô hình để giải thích những tội ác tàn khốc này.
Bài giảng tiếp tục giải thích mục đích của ma quỉ là phá hoại sự hiệp một và tình yêu thương mà Đấng Christ đã tạo dựng, dù Chúa đã phá đổ những bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại (Ê-phê-sô 2:14-16). Ma quỉ cố gắng dựng lại những vách ngăn gây thù địch thông qua bất hòa, tranh cãi, và chia rẽ trong gia đình và hội thánh. Sách Đa-niên 10:12-14 minh họa sức mạnh của ma quỉ khi một thiên sứ bị ác thần cản trở trong 21 ngày cho đến khi thiên sứ trưởng Mi-chên đến giúp đỡ.
Mục sư giải thích rằng Ê-phê-sô 6:12 mô tả cấp bậc các thần dữ của Sa-tan: các quyền thống trị (cần những lãnh thổ, vùng đất cụ thể), các thế lực (ảnh hưởng tư tưởng như triết lý, ý thức hệ), và các kẻ nắm quyền bá chủ (kiểm soát con người). Tín đồ không thể dùng vũ khí xác thịt chống lại những lực lượng này (2 Cô-rinh-tô 10:4) mà phải mạnh mẽ trong Chúa bằng cách trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-11).
Bài kết luận nhấn mạnh rằng tín đồ cần phải ý thức rằng mình là chiến sĩ trong đạo quân Đấng Christ và phải chịu được huấn luyện, trang bị để ngày càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ trong Chúa không có nghĩa là chiến thắng hoàn toàn ngay lập tức mà là những chiến thắng nhỏ từng bước, từng dặm, bắt đầu từ những hành động nhỏ. Bây giờ tín đồ phải chọn lựa trở thành chiến sĩ được huấn luyện, trang bị hay là chiến sĩ yếu đuối, không chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới.
Chủ đề