Cuộc Cải Cách Tôn Giáo – Nguyên Nhân Trực Tiếp
Pastor Tan Thai · 1 tháng 10, 2017
Bài giảng trình bày những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc Cải Cách Tôn Giáo năm 1517, đặc biệt là sự lạm quyền và việc mua bán phép giải tội trong Hội Thánh Công Giáo thời Martin Luther. Mục sư nhấn mạnh giáo lý về chức thầy tế lễ của tín đồ và kêu gọi hội chúng trở thành những người trung tín sẵn sàng đứng lên vì lẽ thật.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:3-5) như biểu tượng của sự khiêm nhường và phục vụ, đối lập hoàn toàn với thái độ tranh giành quyền lực của các môn đồ (Lu-ca 22:24-27). Từ đó, mục sư dẫn vào bối cảnh thế kỷ 16, khi Hội Thánh Công Giáo là tổ chức tôn giáo duy nhất tại châu Âu và đang lạm dụng quyền hành một cách nghiêm trọng, thay vì làm gương phục vụ và khiêm nhường theo lời Chúa dạy.
Bài giảng phân tích ba hình thức lạm quyền chính của Hội Thánh thời đó. Thứ nhất là sự phân biệt giữa hàng tu sĩ và thường dân, khi chỉ có tu sĩ mới được làm lễ, ban phát Tiệc Thánh, tha tội và cầu thay cho linh hồn trong nơi luyện tội. Martin Luther nhận ra điều này mâu thuẫn với Kinh Thánh, vốn dạy rằng mọi người tin Chúa đều là thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:5, 9; Khải Huyền 5:9-10). Thứ hai là quyền hành của Hội Thánh vượt trên cả chính quyền thế tục, được thể hiện qua tài liệu Unam Sanctam năm 1302 của Giáo Hoàng Boniface VIII, khẳng định rằng quyền tạm thời phải phục tùng quyền tâm linh. Thứ ba là việc mua bán chức vụ và phép giải tội, điển hình qua câu chuyện Albert xứ Brandenburg trả 10,000 ducats để được chức Tổng Giám Mục Mainz, rồi thuê tu sĩ Tetzel đi bán phép giải tội khắp nước Đức để hoàn nợ.
Việc mua bán phép giải tội là nguyên nhân trực tiếp khiến Martin Luther viết 95 Luận Đề và đóng vào cửa nhà thờ Wittenberg ngày 31 tháng 10 năm 1517. Mục sư giải thích rằng Luther không có ý đả kích Hội Thánh Công Giáo mà muốn mời gọi một cuộc đối thoại thần học về sự ăn năn và cứu tội. Tuy nhiên, mục sư cũng thành thật nhìn nhận rằng không phải luận đề nào của Luther cũng hoàn toàn đúng theo Kinh Thánh, vì lúc đó ông vẫn chưa hiểu trọn vẹn về sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những người trung tín để làm công việc Ngài, dù họ yếu đuối hay thiếu can đảm ban đầu. Mục sư dẫn chứng nhiều nhân vật trong Kinh Thánh như Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Phao-lô và nhắc đến lời Đức Chúa Trời trong Ê-xê-chi-ên 22:30 rằng Ngài tìm một người đứng vào chỗ sứt mẻ nhưng không tìm được. Câu hỏi được đặt ra cho hội chúng: liệu có ai trong chúng ta có đức tin và can đảm để đứng lên vì lẽ thật như Martin Luther đã làm không?
Chủ đề