Cùng Một Thân Trong Chúa
Pastor Tan Thai
Bài giảng tập trung vào lệnh của Chúa Giêsu về yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu chúng ta, điều này là dấu hiệu nhận dạng các môn đồ thực sự. Tình yêu thương từ Đức Chúa Trời là nền tảng của sự yêu thương giữa các tín hữu, và nó phải được thể hiện qua những hành động cụ thể và sự tha thứ lẫn nhau.
Bài giảng khởi đầu từ lệnh tân của Chúa Giêsu ghi trong Giăng 13:34-35, trong đó Ngài lập nên một điều răn mới: các tín hữu phải yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu họ. Đây không phải là một lệnh tùy chọn mà là tiêu chí cốt lõi để nhân loại nhận biết những người là môn đồ thật sự của Đấng Christ. Tình yêu thương này phải là hành động cụ thể, không phải chỉ là cảm xúc tạm thời hay lời nói suông.
Bài giảng phát triển luận điểm thần học về nguồn gốc của tình yêu thương qua Rô-ma 5:8 và 1 Giăng 4:7-8, chứng minh rằng Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. Tất cả tình yêu thương chân thực đều xuất phát từ Ngài, vì vậy những ai yêu thương lẫn nhau là những kẻ sinh ra từ Đức Chúa Trời. Bài giảng trích dẫn 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 để giải thích chi tiết những đặc tính của tình yêu thương: sự nhịn nhục, nhân từ, không ghen ghét, không kiêu ngạo, không tìm tư lợi riêng, không nhạy giận, sẵn sàng tha thứ, tin tưởng, hy vọng, và chịu đựng mọi sự.
Bài giảng áp dụng sứ điệp vào sự liên kết của Hội Thánh là một thân duy nhất của Đấng Christ, như nêu trong 1 Cô-rinh-tô 12:12-14. Các tín hữu, dù khác nhau về nguồn gốc, tài năng hay tình trạng xã hội, đều được nối kết lại bởi một Thánh Linh. Cô-lô-se 3:12-14 gọi tín hữu là những kẻ được Đức Chúa Trời lựa chọn và yêu dấu, vì vậy họ phải mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, và yêu thương lẫn nhau.
Bài giảng cũng nhắc nhở rằng Hội Thánh không được phép để cho tình yêu thương lạnh đi, như trong Khải Huyền 2:4-5, nơi Chúa trách cáo Hội Thánh Ê-phê-sô vì đã mất tình yêu ban đầu. Khi các tín hữu bỏ qua yêu thương lẫn nhau hay tập trung vào những cuộc tranh chấp nội bộ, họ nguy hiểm rơi vào trạng thái tâm linh yếu đi. Ê-phê-sô 3:14-19 cho thấy lời cầu nguyện của Phao-lô rằng các tín hữu được làm mạnh mẽ bởi Đức Thánh Linh và có khả năng hiểu được chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu thương Đấng Christ.
Chủ đề