VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Còn Uống Sữa Hay Đã Ăn Đồ Cứng – Đồng Công Trong Chúa

Pastor Tan Thai · 1 tháng 2, 2025

1 Cô-rinh-tô 3:5-11Hê-bơ-rơ 11:8Châm Ngôn 4:181 Cô-rinh-tô 12:121 Cô-rinh-tô 12:18-221 Cô-rinh-tô 3:7-9Cô-lô-se 3:23-242 Cô-rinh-tô 11:23-252 Cô-rinh-tô 11:26-281 Cô-rinh-tô 3:8-9Hê-bơ-rơ 6:101 Cô-rinh-tô 3:10-111 Cô-rinh-tô 3:12-151 Giăng 2:15-17Phi-líp 1:15-17

Bài giảng nhấn mạnh rằng trưởng thành trong đức tin được thể hiện qua việc tiếp nhận sự khác biệt của các anh chị em trong Hội Thánh và tin cậy vâng phục Chúa dù chưa rõ công việc Ngài giao phó. Bạn được gọi để làm việc cùng Đức Chúa Trời như những công nhân đồng quy, mỗi người nhận phần thưởng tùy theo sự cẩn thận và chân thành trong công việc của mình.

Đoạn đầu trình bày chủ đề chính rằng trưởng thành trong đức tin không phải nằm ở việc so sánh vai trò của mình với người khác, mà ở việc hiểu rằng mỗi công nhân trong vườn Chúa đều bình đẳng trước Ngài. Bài giảng trích dẫn từ 1 Cô-rinh-tô 3:5-11, trong đó Phao-lô giải thích rằng ông trồng, Á-pô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng và kẻ tưới đều không ra gì, và họ sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình làm. Nền tảng của mọi công việc là Đức Chúa Jêsus Christ, và ai cũng phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng trưởng thành trong Hội Thánh được biểu hiện qua ba điều chính. Thứ nhất, bạn phải tin cậy và vâng phục Chúa dù chưa rõ công việc và cách thực hiện, như Áp-ra-ham đã tin cậy Chúa để đi đến xứ lạ mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8). Thứ hai, bạn phải tiếp nhận sự khác biệt của anh chị em và công việc Chúa giao phó cho họ, vì Hội Thánh là một thân thể với nhiều chi thể, mỗi bộ phận có chức năng riêng (1 Cô-rinh-tô 12:12-22). Thứ ba, bạn phải làm việc cùng anh chị em cách khiêm nhường, hòa thuận, không so sánh, ghen tị hay tranh cạnh. Tất cả những người này là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, và Hội Thánh chính là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng, nhấn mạnh rằng công việc bạn làm phải được làm bằng lòng hết mình như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì Chúa sẽ ban cho bạn cơ nghiệp làm phần thưởng (Cô-lô-se 3:23-24). Bài giảng trích dẫn các cách Phao-lô đã chịu khổ để phục vụ Đức Chúa Trời—bị tù, bị đánh, bị ném đá, bị chìm tàu—để minh họa sự cam kết thực sự với công việc Chúa. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận về những gì bạn xây dựng trên nền Đấng Christ: vàng, bạc, bửu thạch sẽ tồn tại, nhưng gỗ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị thiêu hủy. Chọn không yêu thế gian mà tin nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi thế gian và sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời (1 Giăng 2:15-17).

Đoạn thứ tư nhấn mạnh rằng động lực phía sau công việc cũng quan trọng như bản thân công việc đó. Có những người rao truyền Đấng Christ vì lòng ganh tị và cãi lẫy, muốn thêm khổ não cho Phao-lô, trong khi những người khác làm bởi lòng yêu thương và muốn binh vực Tin Lành (Phi-líp 1:15-17). Sự khác biệt nằm ở tâm động lực—liệu bạn làm việc để tôn cao bản thân hay để tôn cao Đấng Christ? Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em (Hê-bơ-rơ 6:10), vì vậy hãy làm việc với sự chân thành, khiêm nhường, và tin nhận rằng Chúa sẽ xem xét và thưởng cho tất cả.

Chủ đề

Đồng công với Đức Chúa Trời trong Hội ThánhTrưởng thành trong đức tin qua sự tiếp nhận khác biệtTin cậy và vâng phục Chúa dù chưa rõ công việcPhân công trong Thân Thể Đấng Christ và giá trị bình đẳngĐộng lực thực sự phía sau công việc phục vụXây dựng trên nền vững Đức Chúa Jêsus ChristTôn cao Đấng Christ thay vì tôn cao bản thân