VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Còn Uống Sữa Hay Đã Ăn Đồ Cứng – Đồng Công Trong Chúa

Pastor Tan Thai · 1 tháng 2, 2025

1 Côrintô 3:1-31 Côrintô 3:5-111 Côrintô 3:5-61 Côrintô 3:7-111 Côrintô 3:12-221 Côrintô 12:121 Côrintô 12:18-221 Côrintô 3:8-15Cô-lô-se 3:232 Côrintô 11:23-28Ma-thi-ơ 25:14-151 Côrintô 3:10-15Hê-bơ-rơ 6:101 Giăng 2:15-17Phi-líp 1:15-17Châm Ngôn 4:18

Bài giảng này phát triển chủ đề về sự trưởng thành trong đức tin thông qua hiểu biết rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mỗi tín đồ trong Hội Thánh. Người đã ăn đồ cứng, người trưởng thành trong Chúa là những người vâng phục lời kêu gọi của Chúa dù chưa rõ hết công việc, tiếp nhận đa dạng trong các chức năng khác nhau, và làm việc với lòng khiêm nhường, hòa thuận mà không tranh cạnh ghen tị. Bài giảng cũng nhấn mạnh rằng mỗi công việc được giao phó sẽ nhận phần thưởng tương xứng, và những gì chúng ta xây dựng trên nền Đấng Christ phải bằng vật liệu quí giá chứ không phải những thứ sẽ cháy rụi.

Bài giảng bắt đầu bằng việc phân tích trạng thái của những tín đồ còn nhỏ trong đức tin, những người bị ảnh hưởng bởi ghen tị, tranh cạnh và ganh ghét – những "thuốc độc" gây hại không chỉ cho chính người sử dụng mà còn cho cả gia đình, bè bạn, và Hội Thánh. Mục sư nhắc lại hai nguy hiểm chính của những tội này: chúng dẫn đến những tội lỗi khác và sẽ hủy hoại cuộc đời cá nhân cũng như Hội Thánh. Từ đó, ông chuyển sang khảo sát những đặc điểm của người đã ăn đồ cứng, những tín đồ trưởng thành trong Chúa, thông qua các câu Kinh Thánh từ 1 Côrintô 3:5-11.

Đặc điểm đầu tiên của người trưởng thành là họ tin cậy và vâng phục Chúa dù có thể chưa hoàn toàn rõ ràng về công việc và cách thức Chúa muốn giao phó. Mục sư dùng ví dụ về Phao-lô trồng, A-bô-lô tưới, những người sứ đồ, và các nhân vật Kinh Thánh như Áp-ra-ham, Mô-se để minh họa rằng đức tin thực thụ là bước đi dù chưa biết hết đi đâu. Ông khuyến khích các chị em trong Hội Thánh rằng ngay cả khi còn không rõ Chúa muốn họ làm gì, họ vẫn có thể bắt đầu với những việc họ có thể làm, và Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt bước tới như ánh sáng rạng rỡ ngày càng sáng thêm. Đặc điểm thứ hai là sự tiếp nhận những khác biệt và đa dạng trong Hội Thánh. Mục sư dùng phép so sánh sinh động với những vật dụng khác nhau trong phòng họp, đồ ăn thực phẩm, các hãng xe hơi để chứng minh rằng sự đa dạng là tự nhiên, cần thiết, và mang lại lợi ích. Ông giải thích rằng Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, mỗi chi thể có chức năng khác nhau, và không ai có thể nói với người khác là không cần thiết. Sự khác biệt giữa các thế hệ, lứa tuổi, kinh nghiệm sống, và thậm chí cách thức thờ phượng cũng cần được chấp nhận với lòng vui vẻ.

Đặc điểm thứ ba của người trưởng thành là khiêm nhường, vui vẻ, hòa thuận, và không tranh cạnh. Mục sư nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng không phải từ công việc của người trồng hay người tưới mà từ Chúa. Do vậy, người trưởng thành không xem nhẹ hay quá trọng công việc của mình, mà cảm tạ Chúa khi được thành quả. Ông dùng ví dụ thực tế về các công việc cụ thể trong Hội Thánh như nấu ăn, chuẩn bị bàn ghế, dọn dẹp, thăm viếng, ca hát, dạy học, trông trẻ em, để chứng minh rằng mỗi việc đều quan trọng và cần thiết. Một bài học quan trọng là khi người khác thấy tín đồ làm việc với vui vẻ, thân ái, đoàn kết, sự yêu thương chân thật, và sự nhường nhịn, chính những điều này sẽ thu hút những người chưa biết Chúa. Ông so sánh người trưởng thành với cha mẹ chăm sóc con nhỏ – họ chấp nhận trách nhiệm, san sớt khó khăn, động viên nhau, dù có lúc phải dỗ dành con trẻ sơ sinh trong đức tin.

Phần thứ hai của bài giảng tập trung vào phần thưởng tương xứng với công việc được giao phó. Mục sư giải thích câu Kinh Thánh rằng mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm, và sự ban thưởng này là công bình. Ông dùng câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng để minh họa rằng Chúa giao của cải (vật chất, ân tứ, khả năng, thời gian, cơ hội) để mỗi người đầu tư sinh lợi, dù ít hay nhiều. Những người đem đầu tư sẽ được ban thêm và ban thưởng, nhưng người giấu không dùng sẽ bị lấy đi. Mục sư sau đó phân tích chi tiết 1 Côrintô 3:10-15 về việc xây dựng trên nền Đấng Christ. Ông giải thích rằng có hai loại vật liệu để xây: vàng, bạc, bửu thạch (những điều quí giá, không mục nát, khi qua lửa càng trong sạch) và gỗ, cỏ khô, rơm rạ (những thứ sẽ cháy rụi). Vật liệu quí là sự hiểu biết, áp dụng đúng lời Kinh Thánh theo sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh; vật liệu dễ cháy là sự hiểu biết sai lầm, theo khôn ngoan người đời, hoặc làm việc Chúa để kiếm danh vọng, tiền bạc, tiếng khen. Mục sư khuyên mọi người phải chọn xây đời sống và Hội Thánh bằng những nguyên tắc của nước Trời – tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tín – thay vì những giá trị của thế gian như tiền tài, danh vọng, chức vụ. Bài giảng kết thúc với lời khích lệ rằng Chúa để cho mỗi người sự chọn lựa giữa hai con đường, hai nền móng, hai quyết định, và mục sư mong tất cả sẽ chọn con đường hẹp dẫn đến sự sống vĩnh hằng.

Chủ đề

Sự trưởng thành trong đức tin và nhận biết vai trò riêngSự đa dạng và hài hòa trong Hội Thánh – thân thể Đấng ChristTác hại của ghen tị, tranh cạnh và ganh ghét trong Hội ThánhVâng phục lời kêu gọi của Chúa bằng đức tin dù chưa rõ hếtPhần thưởng tương xứng với công việc và vật liệu xây dựng Hội ThánhSự khác biệt giữa xây dựng bằng giá trị thế gian và giá trị nước TrờiKhiêm nhường, hòa thuận và sự yêu thương thực sự trong công việc Chúa