Còn Uống Sữa Hay Đã Ăn Đồ Cứng – Đồng Công Trong Chúa
Pastor Tan Thai · 9 tháng 10, 2016
Bài giảng dựa trên 1 Cô-rinh-tô 3:5-15 khuyến khích tín đồ trưởng thành trong Chúa biết nhận lãnh trách nhiệm Chúa giao, cùng làm việc hòa thuận với anh chị em trong Hội Thánh mà không tranh cạnh hay ghen ghét. Người trưởng thành thuộc linh hiểu rằng sự tăng trưởng đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ công lao cá nhân, và mỗi người sẽ nhận phần thưởng tương xứng với việc mình đã làm.
Bài giảng được mục sư trình bày vào Chúa nhật ngày 09 tháng 10 năm 2016, tiếp nối bài tuần trước về tội ghen ghét và tranh cạnh trong 1 Cô-rinh-tô 3:1-3. Lần này, mục sư tập trung vào đoạn 3:5-15 để chỉ ra những biểu hiện cụ thể của người tín đồ đã trưởng thành trong Chúa, đặc biệt trong bối cảnh làm việc chung với anh chị em trong Hội Thánh. Toàn bài chia thành hai phần lớn: mỗi người một công việc, và mỗi công việc một phần thưởng.
Phần đầu nêu ba biểu hiện của người trưởng thành thuộc linh. Thứ nhất, họ tin cậy và vâng phục Chúa ngay cả khi chưa hiểu rõ trách nhiệm được giao, như Áp-ra-ham đi mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8), hay Mô-se được gọi ra từ đồng vắng. Thứ hai, họ tiếp nhận sự đa dạng trong Hội Thánh, hiểu rằng mỗi chi thể có chức năng riêng như được dạy trong 1 Cô-rinh-tô 12:12-22, và không áp đặt cách làm của mình lên người khác. Thứ ba, họ làm việc trong tinh thần khiêm nhường, vui vẻ, hòa thuận, biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng làm cho cây lớn lên, còn người trồng và kẻ tưới đều bằng nhau và đều là bạn đồng công trong Ngài.
Phần hai tập trung vào phần thưởng công bình của Đức Chúa Trời. Qua ví dụ về các ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-15, mục sư nhắc nhở rằng Chúa giao của cải tùy theo từng người và mong mỗi người đem ra đầu tư sinh lợi. Ai trung tín với việc được giao, dù ít hay nhiều, sẽ được ban thưởng tương xứng. Ngược lại, người chôn giấu ta-lâng vì sợ hãi hay so đo sẽ bị lấy đi. Hê-bơ-rơ 6:10 khẳng định Đức Chúa Trời không quên công việc và lòng yêu thương của thánh đồ.
Mục sư tiếp tục giải thích hình ảnh vật liệu xây dựng trong 1 Cô-rinh-tô 3:10-15, phân biệt hai loại: vàng, bạc, bửu thạch tượng trưng cho công việc được xây theo lời Kinh Thánh và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh; còn gỗ, cỏ khô, rơm rạ tượng trưng cho công việc xây theo khôn ngoan người đời, vì danh vọng hay tư lợi. Trong ngày sau rốt, lửa sẽ thử nghiệm công việc mỗi người. Mục sư kêu gọi hội chúng chọn xây đời sống và Hội Thánh bằng vật liệu của nước Trời, tức là những điều tồn tại đời đời như tình yêu thương, sự khiêm nhường, và mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus Christ.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi lựa chọn trong tinh thần Bài Giảng Trên Núi: chỉ có hai con đường, hai nền móng, hai quyết định. Mục sư trích lời Jim Elliot: 'Một người không phải là dại khi cho đi những điều không thể giữ để nhận được những điều không thể mất đi,' như một thách thức thiết thực để hội chúng dâng hiến thời gian, công sức, và tài năng cho công việc Chúa với lòng tự nguyện, vui thỏa, không canh nạnh hay so đo.
Chủ đề