Còn Uống Sữa Hay Đã Ăn Đồ Cứng – Đồng Công Trong Chúa
Pastor Tan Thai · 1 tháng 10, 2023
Bài giảng nhấn mạnh về sự trưởng thành trong Chúa thông qua sự đồng công hài hòa trong hội thánh, không ghen tị hay tranh cạnh. Người trưởng thành nhận biết rằng mỗi người có một công việc riêng do Chúa giao phó, và tất cả đều bằng nhau trong sự hầu việc. Sự phân biệt và đa dạng trong các chức năng giáo hội là điều cần thiết và đáng quý, giống như các bộ phận khác nhau của một thân thể.
Đoạn đầu tiên của bài giảng trình bày chủ đề chính về sự trưởng thành trong Chúa qua lời Phao-lô nói về chính mình và A-bô-lô. Phao-lô trồng, A-bô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời mới là Đấng làm cho lớn lên. Biểu hiện đầu tiên của người đã ăn đồ cứng là họ tin cậy và vâng phục Chúa dù chưa biết rõ ràng công việc Chúa giao phó như thế nào. Họ bắt đầu với những việc mình có thể làm, và lấy đức tin mà bước đầu tiên, tin rằng Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn bước tới giống như con đường người công bình sáng chiếu rạng càng sáng thêm cho đến giữa trưa.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm về sự đa dạng và tiếp nhận những khác biệt giữa các thành viên hội thánh. Mục sư minh họa bằng những ví dụ cụ thể rằng một công ty không thể sản xuất tất cả các sản phẩm, một quốc gia không thể cung cấp mọi dịch vụ. Tương tự như vậy, hội thánh cần nhiều người có công việc khác nhau, mỗi người với tài năng riêng. Lời Phao-lô về thân thể Đấng Christ có nhiều chi thể, mỗi chi thể có chức năng khác nhau, được sắp xếp theo ý Đức Chúa Trời, nhấn mạnh rằng mắt không thể nói với tay "tôi không cần anh", cũng như những chi thể yếu đuối lại là cần thiết. Hội thánh gồm nhiều thế hệ và lứa tuổi khác nhau, mỗi thế hệ có kinh nghiệm và nhu cầu riêng, cách thức thờ phượng hay bản dịch Kinh Thánh có thể thích hợp với thế hệ này nhưng không thích hợp với thế hệ khác.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào sự xây dựng hội thánh với lòng khiêm nhường, vui vẻ, hòa thuận, không tranh cạnh hay ghen tị. Người trưởng thành biết rõ sự tăng trưởng đến từ Chúa, không phải từ kết quả công việc của riêng mình. Mục sư nhấn mạnh rằng khi người khác thấy tín đồ làm việc cách vui vẻ, thân ái, đoàn kết, hiệp một, thấy tình yêu thương chân thật giữa tín đồ, thấy sự nhường nhịn và khiêm nhu, chính những điều này sẽ thu hút người chưa biết Chúa. Đây là chìa khóa cho sự tăng trưởng hội thánh. Người trưởng thành chấp nhận trách nhiệm Chúa giao phó như một cặp vợ chồng có con nhỏ chấp nhận dỗ dành con mình, thay phiên nhau động viên giúp đỡ nhau với lòng tự nguyện và vui thỏa.
Đoạn thứ tư và thứ năm khám phá ý nghĩa của từng trọng trách và phần thưởng tương ứng. Phao-lô giải thích qua ngụ ngôn về ta-lâng rằng Chúa giao của cải tùy theo mỗi người, và sẽ ban thêm và ban thưởng xứng hợp cho những ai đầu tư sinh lợi. Người trồng và người tưới đều bằng nhau và ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Mục sư nhấn mạnh rằng nền tảng là Đấng Christ, và mỗi người phải cẩn thận xây trên nền đó bằng vật liệu quí giá (vàng, bạc, bửu thạch) - sự hiểu biết đúng Lời Kinh Thánh theo sự soi sáng của Đức Thánh Linh, hoặc bằng vật liệu mong manh (gỗ, cỏ khô, rơm rạ) - sự áp dụng sai lầm Lời Kinh Thánh theo khôn ngoan thế gian. Lửa sẽ tiết lộ công việc mỗi người đáng giá nào. Mục sư kết thúc bằng lời khuyên sống theo những giá trị nước Trời - yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tín - chứ không theo những giá trị thế gian như tiền tài, danh vọng, chức vị. Cuối cùng, mục sư nhắc nhở là Chúa để cho mỗi người sự lựa chọn giữa hai con đường, hai nền móng, hai quyết định, và mong tất cả sẽ chọn con đường đúng dẫn đến sự sống vĩnh hằng.
Chủ đề