Còn Uống Sữa Hay Đã Ăn Đồ Cứng?
Pastor Tan Thai · 25 tháng 9, 2016
Bài giảng dựa trên 1 Cô-rinh-tô 3:1-9 khám phá sự khác biệt giữa tín đồ thuộc linh trưởng thành và tín đồ vẫn còn là 'con đỏ' trong Chúa. Mục sư chỉ ra rằng biểu hiện của người vẫn còn uống sữa là ghen ghét, tranh cạnh, chia phe trong hội thánh, và kêu gọi hội chúng sống hiệp một trong Đấng Christ.
Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016, là một phần trong loạt bài giảng theo thư 1 Cô-rinh-tô. Mục sư trước tiên ôn lại bối cảnh lịch sử: sứ đồ Phao-lô thành lập hội thánh tại thành Cô-rinh-tô trong chuyến truyền giáo thứ hai vào khoảng năm 49-50 SC, và thư 1 Cô-rinh-tô được viết khoảng năm 55 SC để đối phó với những nan đề trong hội thánh cũng như trả lời các câu hỏi thần học từ các tín đồ.
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào 1 Cô-rinh-tô 3:1-9, nơi Phao-lô mô tả các tín đồ Cô-rinh-tô là 'con đỏ trong Đấng Christ' — những người vẫn cần uống sữa chứ chưa tiêu hóa được đồ ăn cứng sau năm năm theo Chúa. Mục sư giải thích rõ 'sữa thuộc linh' là sự hiểu biết và tin nhận sự cứu rỗi căn bản qua ân điển bởi đức tin, trong khi 'đồ ăn cứng' là sự trưởng thành biết rõ Kinh Thánh dạy gì, biết phân biệt lời dạy đúng sai, dâng chính mình làm của lễ sống (Rô-ma 12:1-2), và thật sự kết bông trái Thánh Linh trong cuộc sống.
Mục sư chỉ ra biểu hiện cụ thể của người vẫn còn uống sữa: đó là ghen ghét, tranh cạnh, chia phe theo người lãnh đạo này hay người lãnh đạo nọ — như các tín đồ Cô-rinh-tô chia phe theo Phao-lô, A-bô-lô, Phi-e-rơ, hay Đấng Christ. Mục sư nhấn mạnh rằng điều này không chỉ xảy ra trong thời Phao-lô mà còn xảy ra trong các hội thánh ngày nay qua việc chia phe trong ban điều hành, trong các ban ngành, và giữa các hệ phái với nhau.
Mục sư kêu gọi hội chúng chấm dứt việc chỉ trích, ghen ghét và tranh cạnh giữa các hệ phái, nhấn mạnh rằng không một hệ phái nào là hoàn hảo. Thay vì nhấn mạnh sự khác biệt, ông kêu gọi nhấn mạnh những giáo lý chung và cùng nhau rao truyền Tin Lành. Khi được hỏi về tôn giáo, mỗi người nên trả lời 'Tôi là người tin Chúa' — đúng như danh xưng 'Cơ Đốc nhân' được Kinh Thánh ghi lại lần đầu trong Công Vụ 11:26.
Cuối bài, mục sư nhắc lại lẽ thật từ 1 Cô-rinh-tô 3:5-9: Phao-lô trồng, A-bô-lô tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng làm cho lớn lên. Mỗi người phục vụ chỉ là 'bạn đồng lao' với Chúa và sẽ nhận phần thưởng công bình từ Ngài. Sự ganh ghét, tranh cạnh phát sinh khi người ta muốn được người khác nhìn nhận công việc mình, thay vì chỉ để Chúa biết và tưởng thưởng.
Chủ đề