VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Con Rắn Xưa – Thiên Sứ Trở Nên Ác Quỉ

Pastor Tan Thai · 2 tháng 8, 2020

Khải Huyền 12:9Khải Huyền 20:1-3Khải Huyền 20:102 Cô-rinh-tô 4:42 Cô-rinh-tô 11:13-15Ê-phê-sô 6:121 Các Vua 11:25Thi Thiên 109:6Gióp 1:6-7Gióp 1:6-9Gióp 2:1-4Gióp 2:6-7Xa-cha-ri 3:1-21 Sử Ký 21:1Lu-ca 10:18Ê-xê-chiên 28:11-19Ê-sai 14:12-19Ê-sai 14:15Sáng Thế Ký 3Sáng Thế Ký 3:24Xuất Ê-díp-tô Ký 25:18-20Gia-cơ 4:6Giu-đe 1:91 Phi-e-rơ 5:5-9

Bài giảng này nghiên cứu về Sa-tan: gốc tích, tội sa ngã và mưu chước của nó trong thế giới hôm nay. Qua các phân đoạn Kinh Thánh từ Ê-xê-chiên, Ê-sai và Khải Huyền, bài giảng cho thấy Sa-tan vốn là một thiên sứ cao trọng nhưng đã sa ngã vì lòng kiêu ngạo, và mưu kế chính của nó là khiến con người thờ phụng các thần khác thay vì Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng cách xác nhận rằng kẻ thù chính yếu của Đức Chúa Trời trong thế gian không phải là con người hay các chính quyền bắt bớ, nhưng chính là Sa-tan, ma quỉ. Mục sư dẫn chứng Khải Huyền 12:9 và 20:1-3 để xác nhận rằng con rắn đã cám dỗ Ê-va trong vườn địa đàng chính là Sa-tan, và 2 Cô-rinh-tô 4:4 gọi nó là 'chúa đời này' đang làm mù lòng người để họ không tin nhận Tin Lành của Đấng Christ. Bài giảng cũng phân tích ý nghĩa của từ 'Sa-tan' trong tiếng Hê-bơ-rơ, bao gồm nghĩa là 'kẻ nghịch' và 'kẻ tố cáo', và dẫn chứng Gióp, Xa-cha-ri 3 và 1 Sử Ký 21 như ba đoạn Kinh Thánh Cựu Ước dùng mạo từ xác định cho thấy Sa-tan là một nhân vật thật và cụ thể.

Phần thứ hai xem xét tội sa ngã của Sa-tan qua hai đoạn Kinh Thánh: Ê-xê-chiên 28:11-19 và Ê-sai 14:12-19. Ê-xê-chiên mô tả Sa-tan trước khi phạm tội là một chê-ru-bim toàn hảo, đầy khôn ngoan, được xức dầu để hộ vệ trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lòng kiêu ngạo về sắc đẹp và quyền chức đã khiến nó phạm tội và bị đuổi khỏi thiên đàng. Ê-sai 14 mô tả Sa-tan qua hình ảnh Lu-xi-phe, sao mai, với năm lần tuyên bố 'Ta sẽ', thể hiện tham vọng muốn ngang hàng với Đấng Rất Cao. Bài giảng nhấn mạnh rằng Sa-tan không phải là đối thủ ngang hàng với Đức Chúa Trời mà là loài được sáng tạo, luôn ở dưới quyền tể trị của Ngài, như minh họa qua câu chuyện Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan thử thách Gióp trong giới hạn nhất định.

Phần thứ ba phân tích mưu chước chính của Sa-tan: khiến con người tôn thờ các thần khác thay vì Đức Chúa Trời. Bài giảng dẫn ý từ David Foster Wallace và Becky Pippert để minh họa rằng mọi người đều thờ phượng điều gì đó, và khi thờ tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực hay danh vọng, con người trở thành nô lệ của chính những thứ đó. Sa-tan khiến người ta nghĩ mình đang làm chủ những điều này, trong khi thực ra họ đang bị các 'thần' ấy chiếm hữu. Đây là biểu hiện của lòng kiêu ngạo, tội nguyên căn của Sa-tan được truyền sang loài người.

Bài giảng kết luận bằng lời khuyên từ 1 Phi-e-rơ 5:5-9, nhắc nhở tín đồ phải khiêm nhường, tỉnh thức và chống cự ma quỉ trong đức tin. Mục sư chỉ ra rằng lòng kiêu ngạo chính là lý do nhiều người không tin nhận Chúa, vì họ không thừa nhận mình có tội và cần được cứu. Điều khó nhất trong sự cứu rỗi không phải là việc hiểu giáo lý, mà là sự khiêm nhường để nhận mình cần Đức Chúa Trời. Bài giảng kêu gọi người nghe nhận ra mưu chước của Sa-tan và trở về với Đức Chúa Trời duy nhất xứng đáng được tôn thờ.

Chủ đề

Gốc tích và bản chất của Sa-tanTội sa ngã của Sa-tan vì lòng kiêu ngạoQuyền tể trị của Đức Chúa Trời trên Sa-tan và ma quỉMưu chước của Sa-tan: dẫn con người thờ phượng các thần giảSự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo và sự cần thiết của khiêm nhườngCuộc chiến tâm linh giữa Đức Chúa Trời và quyền lực tối tămSự cứu rỗi và khiêm nhường tin nhận Đấng Christ