VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Con Người Đóng Đinh Con Trời

HT Albuquerque · 24 tháng 3, 2024

2 Cô-rinh-tô 5:21Giăng 19:16-18Mác 15:22-25Lu-ca 23:33Giăng 19:19-20Mác 15:29-32Ma-thi-ơ 27:45-46Giăng 19:28-30Ma-thi-ơ 27:51Thi Thiên 22:14-18Ê-sai 53:1-3Lu-ca 23:39Lu-ca 23:42-43

Bài giảng trình bày sự đóng đinh của Đức Chúa Jêsus tại Gô-gô-tha như là sự thực hiện Kế hoạch Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Qua các bằng chứng từ bốn Phúc Âm, mục sư chứng minh rằng Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, dù bị chế giễu và xếp xó như một tội nhân. Sự hy sinh của Ngài đã hoàn tất công việc cứu chuộc, làm cho những kẻ tin nhận trở nên công chính trong mắt Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu với lời chứng thực từ 2 Cô-rinh-tô 5:21, khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi để nhân loại có thể trở nên công chính. Sự trao đổi này - tội lỗi của chúng ta cho công chính của Ngài - là nền tảng của sứ điệp chuộc tội thay thế. Bài giảng sau đó kể lại tường tận quá trình dẫn đến và thực hiện đóng đinh của Đức Chúa Jêsus tại Gô-gô-tha qua lời kể của bốn Phúc Âm.

Phần thứ hai phát triển luận điểm bằng cách trình bày các chi tiết của sự đóng đinh: Phi-lát giao Jêsus cho quân lính để đem đi đóng đinh; Ngài bị đóng đinh vào giữa hai tên cướp; người ta chia nhau y phục của Ngài bằng cách bắt thăm, điều này ứng nghiệm các lời tiên tri trong Thi Thiên 22. Bản ghi chép tấm bảng "JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI" được viết bằng ba thứ tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hi Lạp, tuyên bố công khai danh tính thực của Ngài trước khắp dân tộc. Mặc dù những kẻ đi qua, thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, và cả những tên cướp cùng bị đóng đinh đều chế giễu Ngài, yêu cầu Ngài tự cứu mình xuống khỏi thập tự giá, Jêsus vẫn giữ vững danh tính và mục đích của Ngài.

Phần thứ ba nhấn mạnh sự khốc liệt của cái chết: từ giữa trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất - một dấu hiệu của sự xa cách tạm thời giữa Cha và Con. Khi Jêsus kêu lên "Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?" ("Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?"), Ngài chịu hình phạt đúng của tội lỗi nhân loại. Những từ cuối cùng "Ta khát" ứng nghiệm Kinh Thánh và khẳng định rằng mọi việc đã hoàn tất. Khi Ngài trút linh hồn, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, và các đá tảng vỡ ra - các dấu hiệu của sự xáo trộn vũ trụ do sự chết của Đấng Christ gây nên.

Phần cuối áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách tương phản hai phản ứng trước Jêsus trên thập tự giá. Tên cướp bên phải, ban đầu cũng chế giễu Jêsus như những kẻ khác, nhưng sau đó thay đổi - anh ta thừa nhận tội lỗi của mình, khẳng định sự công bình của Jêsus, và cầu xin: "Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!" Câu trả lời "Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" cho thấy rằng cơ hội cứu rỗi vẫn mở cả cho những kẻ ở giờ chót. Bài giảng do đó kêu gọi hội chúng nhận ra rằng sự đóng đinh của Đấng Christ không phải là sự thất bại hay xấu hổ, mà là sự toàn thắng của ân điển Đức Chúa Trời, và tin nhận Ngài là Cứu Chúa, như tên cướp đã làm.

Chủ đề

Sự chuộc tội thay thế và công chính của Đấng ChristSự đóng đinh của Jêsus và ứng nghiệm Kinh ThánhSự xa cách của Đấng Christ khỏi Cha Đức Chúa TrờiÂn điển và cơ hội cứu rỗi cho những kẻ tin nhậnDanh tính của Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Vua